Nếu Thái Lan thay HLV ở AFF Suzuki Cup?

Sa thải HLV Milovan Rajevac, Thái Lan lập tức thể hiện một diện mạo rất khác biệt ở VCK Asian Cup 2019. Vậy giả sử, nếu họ làm điều đó ngay từ AFF Suzuki Cup, mọi thứ sẽ ra sao?
Nếu Thái Lan thay HLV ở AFF Suzuki Cup?

HLV Milovan Rajevac không dưới 3 lần nhắc về nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội tuyển Thái Lan ở AFF Suzuki Cup 2018. Ở những lần phát biểu công khai trước giới truyền thông như thế, nhà cầm quân người Serbia tuyệt nhiên không nhận lỗi về bản thân mình. Ông cho rằng việc Thái Lan không thể bảo vệ chức vô địch AFF Cup là do đội nhà thiếu đi 4 ngôi sao quan trọng gồm thủ môn Kawin Thamsatchanan, hậu vệ Theerathon Bunmathan, tiền vệ Chanathip Songkrasin cùng tiền đạo Teerasil Dangda. 

Nhưng ngay cả khi có 4 cầu thủ ấy, Thái Lan dưới bàn tay của Rajevac cũng chẳng thể có được dù chỉ là một trận hòa trước Ấn Độ. “Bầy voi chiến” thua phơi áo 1-4 trong một trận đấu mà ngôi sao số 1 - Chanathip Songkrasin thi đấu vô cùng thất vọng. 

Sau thất bại ấy, Rajevac cũng không nhận lỗi. “Thực sự là một ngày tồi tệ với Thái Lan khi thua rất nặng nề. Nhưng chúng tôi vẫn có 2 trận để định đoạt số phận của mình. Tôi hy vọng toàn đội sẽ đứng dậy mạnh mẽ và làm tốt hơn nữa cho phần còn lại ở vòng bảng”. 

Đúng. Thái Lan đã đứng dậy. Họ thắng Bahrain, hòa UAE. Với 4 điểm, Thái Lan lần đầu tiên sau 47 năm vượt qua vòng bảng Asian Cup. Nhưng “chúng tôi” mà Rajevac nói không có ông. Thái Lan đã định đoạt số phận của mình mà không cần đến Rajevac. Bởi ngay sau thất bại bẽ bàng trước Ấn Độ ấy, Rajevac đã không còn là một phần của bóng đá chùa vàng. 

Quyền HLV Sirisak giúp Thái Lan giành quyền vượt qua vòng bảng - Ảnh: AFC

Rất ít các đội bóng thẳng tay sa thải huấn luyện viên ngay ở lượt trận đầu tiên của giải đấu. Nhưng thực sự, niềm tin mà Thái Lan dành cho Rajevac vốn dĩ đã cạn kiệt khi ông chẳng bao giờ nhận lỗi về bản thân dù rằng cũng không đủ khả năng đưa Thái Lan tiến xa hơn được điều gì. 

Quyền HLV trưởng Sirisak Yodyathai có thể không có một lý lịch trích ngang đẹp như Rajevac. Nhưng chí ít, ông biết cách đưa di sản với sơ đồ 3 trung vệ từ thời hoàng kim của Kiatisak Senamuang trở lại đúng thời điểm với bóng đá Thái Lan. Chanathip Songkrasin cũng nhờ đó mà trở lại thành một nhạc trường đúng nghĩa. Khác với sự bạc nhược ở trận đấu với Ấn Độ, Songkrasin ghi bàn, chấm dứt hơn 700 ngày tịt ngòi ở ĐTQG. Trong bàn thắng gỡ hòa trước UAE, anh cũng là người góp công không nhỏ. 

Thái Lan đã trở thành đại diện đầu tiên của Đông Nam Á giành quyền vào vòng 16 đội mạnh nhất Asian Cup. Nhưng một câu hỏi đượm màu tiếc nuối đặt ra rằng, nếu như Thái Lan sa thải Rajevac sớm hơn, tức là trước khi AFF Suzuki Cup bắt đầu thì liệu rằng, “Bầy voi chiến” có thể vào chung kết hay bảo vệ chức vô địch một lần nữa? Chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Vì kể cả khi Rajevac bị sa thải lúc bấy giờ, Thái Lan vẫn không thể có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin hay Teerasil Dangda. 

Thái Lan đổi vận nhờ thay tướng 

Nhưng chí ít, Thái Lan không tiếp cận trận đấu với sự thận trọng quá mức, không để Philippines dồn ép đến bất ngờ ở vòng bảng, không để Malaysia gỡ hòa liên tiếp trong thế rượt đuổi và cũng không phải chờ đến một quả phạt đền (sau đó Kraisorn sút hỏng) như món quà trời cho ở phút cuối bán kết.

Tờ Bangkok Post có bình luận về nguyên nhân sa thải Rajevac của LĐBĐ Thái Lan rằng: Ông ta phải ra đi vì làm mất đi hình ảnh của đội tuyển Thái Lan. Có lẽ nếu như “Bầy voi chiến” có Sirisak từ AFF Cup chứ không phải chờ đến Asian Cup, ít ra Thái Lan đã không bị Việt Nam xóa sổ ngôi vương theo một cách cay đắng đến vậy.
    Bình Luận