Antonio Conte vẫn mang tiếng tay mơ ở cúp châu Âu

Antonio Conte là một trong những HLV xuất sắc nhất hiện nay nhưng có lẽ, ông hợp với các giải đấu dài hơi hơn là những cuộc so tài ở cúp. Thống kê cho thấy, Conte từ ngày theo nghiệp cầm quân luôn kém duyên ở các trận chung kết.

Conte vô duyên ở đấu trường cúp

Ngày còn là cầu thủ, HLV Antonio Conte chỉ thi đấu cho 2 CLB là Lecce (1985-1991) và Juventus (1991-2004). Nếu như Lecce là bệ phóng cho Conte tới Juventus thì Juventus là nơi Conte trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu Serie A và bóng đá thế giới.

Ở quãng thời gian gắn bó với Juventus, Conte giành được cả thảy 13 danh hiệu (5 Serie A, 1 Coppa Italia, 4 Siêu cúp Italia, 1 Champions League, 1 UEFA Cup và 1 Intertoto Cup). Tuy nhiên, 2 danh hiệu quan trọng nhất mà Conte để vuột mất cùng ĐT Italia là khi để thua trước Brazil tại chung kết World Cup 1994 sau loạt sút luân lưu nổi tiếng và trước Pháp ở chung kết EURO 2000 bởi "bàn thắng vàng" của David Trezeguet.

Khi bước vào nghiệp HLV, Conte cũng là một trong những HLV sớm tạo được dấu ấn tại các CLB mà ông từng cầm quân. Nhưng tài năng và đỉnh cao của Conte chỉ thực sự nở rộ khi ông lên nắm quyền ở Juventus.

3 mùa giải dẫn dắt "Bà đầm già" (2011-2014), Conte giúp cho đội bóng này 3 lần liên tiếp vô địch Serie A 2011/12, 2012/13, 2013/14 cũng như đoạt 2 Siêu cúp Italia (2012 và 2013). Số cúp của Conte ở Juventus còn có thể cao hơn nếu như họ không thất bại trước Napoli ở chung kết Coppa Italia 2012.

Nhưng đáng chú ý, ở đấu trường châu Âu, Juventus dưới thời Conte không một lần lọt vào chung kết Champions League.

 

Và dường như Conte thật sự vô duyên với mặt trận cúp trong những chặng đường tiếp theo của sự nghiệp huấn luyện. Khi đến với nước Anh, ông giúp Chelsea giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2016/17 và FA Cup 2017/18 nhưng xen lẫn đó là thất bại trước Arsenal ở chung kết FA Cup 2016/17 lẫn Siêu cúp Anh 2017.

Đến rạng sáng nay (22/8), Inter bước vào trận chung kết Europq league với vị thế được đánh giá cao hơn Sevilla. Thậm chí, họ còn vượt lên nhờ bàn thắng của Romelu Lukaku trên chấm 11m nhưng chung cuộc, đại diện Italia vẫn bị Sevilla ngược dòng đánh bại với tỷ số 3-2.

Như vậy, tổng cộng Conte đã thất bại trong 6 trận chung kết cả khi còn là thi đấu (2) cho tới lúc làm HLV (4).

Nhưng có điểm Conte vẫn đáng tự hào, đó là ông rất giỏi trong việc xoay chuyển tình thế ở các CLB ngay trong năm đầu tiếp quản:

- Đưa Juventus từ vị trí thứ 7 ở Serie A 2010/11 giành ngôi quán quân mùa 2011/12, 2012/13 và 2013/14.

- Đưa Chelsea từ chỗ chỉ giành vị trí thứ 10 ở Ngoại hạng Anh 2015/16 đến chức vô địch 2016/17, á quân FA Cup và sở hữu giải HLV của mùa giải.

- Đưa Inter từ vị trí thứ 4 tại Serie A 2018/19 lên ngôi á quân 2019/20 và lọt vào chung kết Europa League lần đầu kể từ mùa giải 1997/98.

De Vrij còn "đen" hơn Conte

Nếu Conte cần tìm "tri âm" cho chuyện này thì cậu học trò De Vrij sẽ giúp được ông. Đơn giản bởi De Vrij còn "đen đủi" hơn Conte. Đầu tiên, De Vrij thua đã ở chung kết giải U17 châu Âu 2009, sau đó anh còn trở thành á quân giải VĐQG (2011/12, 2013/14) và cúp Quốc gia Hà lan cùng Feyenoord (2009/10).

Đến lúc khoác áo Lazio thì De Vrij chỉ giành được ngôi á quân Coppa Italia ở các mùa giải 2014/15 và 2016/17. Sang tới Inter, De Vrij cũng chẳng thể cải thiện thành tích khi mới vừa cùng Inter thất thủ 2-3 trước Sevilla trong trận chung kết Europa League vào rạng sáng nay.

XEM THÊM

Lukaku từ chối nhận huy chương Europa League vì hổ thẹn

Godin đi vào lịch sử bóng đá theo cách vô cùng ấn tượng

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận