Sau 14 năm, Rooney tiết lộ gây sốc về cú nháy mắt 'để đời' của Ronaldo

Tiền đạo người Anh đã có những chia sẻ vô cùng thú vị về đồng đội cũ ở M.U.

7 bàn thắng đẹp của CR7 cho Juventus

Trong giai đoạn thành công của Quỷ đỏ từ năm 2006 đến năm 2009, giới chuyên môn đã không ngừng nhắc về cặp "song sát" Wayne Rooney cùng Cristiano Ronaldo. Với tuổi đời còn trẻ, giàu khao khát chiến đấu và tài năng xuất chúng, bộ đôi nói trên đã đóng góp rất nhiều vào thành tích chung của M.U. 

Điển hình là danh hiệu Champions League mùa giải 2007/08, cùng với đó là 3 chức vô địch Premier League các mùa 2006/07, 2007/08 và 2008/09. Tuy nhiên, có một câu chuyện về cả hai khiến các CĐV rất bất mãn đó là tại World Cup 2006 - giải đấu diễn ra trên đất Đức.

Khi ấy, Bồ Đào Nha của CR7 giáp mặt với ĐT Anh của "Gã Shrek" ở trận tứ kết. Và dù là đồng đội của nhau tại Manchester United, tuy nhiên Cristiano Ronalo đã gây áp lực lên trọng tài khiến cho Wayne Rooney nhận thẻ đỏ. Mới đây, đích thân tiền đạo thuộc biên chế Derby County đã khơi lại vụ việc này.

Wayne Rooney reveals what he told Cristiano Ronaldo after that wink at the 2006 World Cup - Bóng Đá

 Tình huống "để đời" giữa CR7 và Rooney. 

"Tôi đã biết rằng đó là một thẻ đỏ và đi vào phòng thay đồ. Sau đó, tôi xem phần còn lại của trận đấu qua 1 chiếc TV nhỏ. Tôi nghĩ nếu chúng tôi thắng, tôi sẽ chỉ vắng mặt ở bán kết và chung kết. Nhưng nếu thua, đó là lỗi của tôi. Đó là cảm giấc tồi tệ, kỳ lạ nhất mà tôi từng trải qua. Tôi đang có trong tay chiếc điện thoại và nhận đầy đủ các tin nhắn về Ronaldo.

Tất nhiên, khi cậu ta chạy đến và yêu cầu Elizondo truất quyền thi đấu, tôi đã đẩy ra. Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể tin được những gì cậu ấy đang làm. Nhưng khoảng thời gian ngồi trong phòng thay đồ đã cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi tự đặt bản thân mình vào chiếc giày của CR7. Tôi sẽ làm như vậy chăng? Có lẽ. Biểu cảm của tôi sẽ giống như kiểu chắc chắn rằng cậu ta bị đuổi khỏi sân?

Vâng, nếu cậu ta xứng đáng, nếu nó giúp chúng tôi chiến thắng. Riêng về chuyện nháy mắt, tôi không thấy có bất kỳ điều gì ở tình huống đó cả. Vì vậy tôi bình tĩnh lại, điều quan trọng là phải nói chuyện vì chúng tôi còn gặp mặt trực tiếp. Ánh nhìn của CR7 như muốn nói xin lỗi và tôi nói rằng không sao, tôi sẽ gặp cậu sau vài tuần nữa", Wayne Rooney trả lời trên Sunday Times. 

    Bình Luận