Bóng Đá Anh RSS Tin Tức Bóng Đá Anh Mới Cập Nhật

Fan M.U muốn 'chui xuống đất' vì Quỷ đỏ thua Wes Brom dù có cả Pogba và Bruno Fernandes

Để khởi động cho giai đoạn giải Ngoại hạng Anh mở cửa trở lại sau quãng thời gian bị hoãn vì dịch Covid-19, Man United vừa đá liền 2 trận giao hữu với West Brom. Tuy thắng trận 2 với tỷ số 3-1, M.U vẫn làm các fan thất vọng do để thua trận đầu với tỷ số 1-2 dù trong đội hình của họ có cả Paul Pogba, Bruno Fernandes và Marcus Rashford.

Kane và cái duyên sau chấn thương

Tottenham là một trong những đội được hưởng lợi nhiều nhất vì Covid-19. Vì quãng thời gian 3 tháng nghỉ vừa rồi là dịp tuyệt vời để những trụ cột Tottenham như Harry Kane, Son Heung-min bình phục chấn thương hoàn toàn, qua đó kịp trở lại ở 9 vòng cuối cùng. Trong đó, sự trở lại của Kane là điều được HLV Jose Mourinho mong mỏi nhất. 

Alli bị treo giò, Mourinho đau đầu trước ngày trở lại

Jose Mourinho đón nhận tin không vui khi Dele Alli bị treo giò ở trận Tottenham đụng độ Man United trong ngày Premier League trở lại. Nhà cầm quân này phải tìm cách vá víu lỗ hổng hàng công cho Spurs, nhằm hướng đến mục tiêu hạ đội bóng cũ của mình.

Ai xứng đáng được 'chung mâm' với cặp Pogba và Fernandes ở tuyến giữa M.U?

Khi Man United thi đấu trở lại, Paul Pogba và Bruno Fernandes gần như sẽ chắc suất đá chính trong đội hình. Vậy câu hỏi đặt ra là ai sẽ đủ khả năng sát cánh bên cạnh hai ngôi sao này ở hàng tiền vệ của Quỷ đỏ?

Liverpool 4-3 Newcastle (3/4/1996): Như phim kinh dị

Chiến thắng là quá mừng rồi, nhất là chiến thắng trong một trận đấu vừa quan trọng, vừa hấp dẫn? HLV Roy Evans của Liverpool không nghĩ như thế. Ông nói sau trận thắng Newcastle 4-3 hồi năm 1996: “Nếu trận nào cũng như vậy, HLV sẽ bị sa thải trong vòng 6 tháng”.

Arsenal trở lại, lạc quan đối mặt với thách thức

Trở lại thi đấu sau gần 3 tháng nghỉ tránh dịch, rất nhiều thách thức đang chờ đợi Arsenal. Nhưng có vẻ như Pháo thủ cũng tích lũy được sự lạc quan nhất định để đối mặt với những thử thách ấy.

Collymore, kẻ đánh cắp giấc mơ của Newcastle

Giấc mơ vô địch Premier League của Newcastle ở mùa giải 1995/96 đã lung lay dữ dội chính từ thất bại ở Anfield. Và kẻ đánh cắp giấc mơ của Chích chòe trong trận đấu diễn ra ngày 03/04/1996 chính là Stan Collymore, người đã in dấu giày vào 3 trong số 4 bàn thắng của Liverpool vào lưới thủ thành Pavel Srnicek (2 bàn, 1 kiến tạo).