Bóng Đá Anh RSS Tin Tức Bóng Đá Anh Mới Cập Nhật

Azpilicueta mơ về Champions League

Trước thềm chuyến làm khách Brighton, Cesar Azpilicueta đã thể hiện quyết tâm trở lại Champions League. Hậu vệ đa năng người Tây Ban Nha cho biết, anh khát khao được góp mặt ở giải đấu danh giá nhất châu Âu và đang cùng đồng đội hướng tới mục tiêu này.

Jesus giải hạn sau 11 trận làm "pháo ẩm"

Cuối cùng, Gabriel Jesus cũng đã ghi bàn. Sau 11 trận liên tiếp, tương đương 487 phút thi đấu tịt ngòi, Jesus cũng đã ghi bàn. Kể từ lần lập công gần nhất vào tháng 8 vừa qua (đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 6-1 trước Huddersfield), Jesus trải qua 11 trận, tung ra tổng cộng 18 pha dứt điểm mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Nhận định bóng đá Southampton vs Arsenal, 20h30 ngày 16/12: Pháo rền ở St Mary’s

Southampton chưa cho thấy sự tiến bộ sau khi thay tướng. Đội bóng hiện đứng áp chót trên BXH khó chống đỡ được sức mạnh tấn công của Arsenal. Tại St Mary’s, đoàn quân của HLV Unai Emery sẽ nối dài mạch bất bại lên 23 trận.

22h00 đêm nay, trực tiếp Tottenham vs Burnley

Tiếp đà hưng phấn sau khi giành quyền vào vòng 1/8 Champions League, Tottenham quyết tâm hạ gục Burnley để tiếp tục đeo bám Liverpool và Man City trong cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Van Dijk thách thức M.U trước đại chiến

Trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool đánh giá rất cao chất lượng hàng tấn công của Man United, tuy nhiên anh cũng khẳng định "Lữ đoàn đỏ" chẳng có lý do gì để phải e ngại đối phương.

Man City: Pep hãy nhìn Silva

Khi nhìn lên BXH Premier League, bạn sẽ thấy vị trí từ 1 đến 6 chính là nhóm Big Six. Dù đã có sự tách tốp rõ ràng, nhưng đây vẫn là một BXH đúng như những gì mà các nhà hoạch định giải đấu này mong muốn.

Juergen Klopp vs. Jose Mourinho: Hơn nhau ở "Gia Cát Lượng"

Jose Mourinho nói rằng ông không có thời gian để đi khắp châu Âu theo dõi cầu thủ, nên chỉ có thể mua Diogo Dalot, một hậu vệ đồng hương. Juergen Klopp cũng bận rộn và tất nhiên không thể bay nhảy khắp nơi, nhưng vẫn tậu một loạt hảo thủ trong 3 năm qua. Khác biệt ở chỗ, Klopp có “giám đốc thể thao”, còn Mourinho thì không.