Ngoại Hạng Anh RSS Tin Tức Ngoại Hạng Anh Mới Cập Nhật

Alexander Isak cầu khẩn cho một thương vụ thành công

Tương lai của Alexander Isak tại Newcastle vẫn còn bỏ ngỏ trước trận mở màn Premier League 2025/26 gặp Aston Villa vào Chủ nhật, nhưng cầu thủ người Thụy Điển vẫn có thể rời khỏi St James' Park. Một cơ hội mới được cho là đã mở ra cho Isak để đảm bảo cho vụ anh rời khỏi Newcastle.

Kudus sẽ khiến Tottenham sớm quên Heung-min Son

Mohammed Kudus, bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Tottenham trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 đang được xem là cái tên sẽ giúp NHM Spurs sớm quên đi ngôi sao Heung-min Son, người đã chia tay đội bóng sau một thập kỷ gắn bó.

Top 5 lão tướng vẫn cháy tại Premier League 2025/26

Trong khi nhiều sao mai hứa hẹn tỏa sáng, thì Premier League 2025/26 chắc chắn cũng không thiếu những lão tướng vẫn rất cháy và chứng tỏ gừng càng già càng cay. Dưới đây là Top 5 “ông già gân” đáng chú ý ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Arsenal, bây giờ hoặc không bao giờ!

Các mảnh ghép đã sẵn sàng để Arsenal tiến lên từ vị trí á quân liên tiếp lên ngôi vô địch Premier League sau công cuộc tái thiết thành công của HLV Mikel Arteta. HLV này đang có những cầu thủ thông minh và biết cách chọn đúng thời điểm. Arsenal cũng thế, không vô địch mùa này thì sẽ không bao giờ vô địch.

Chú hề sứt MU ước mơ gì trong hội làng?

Mọi hội làng đều cần đến một anh hề, và MU chưa từng làm người ta thất vọng kể từ khi được trao danh phận Hề Sứt. Cái mồm bị sứt của MU có khả năng gây cười cực lớn, cho dù nhiều khi là cười ra nước mắt. Lấy được nhiều nụ cười của khán giả, có lẽ là giấc mơ lớn nhất của MU ở hội làng Premier League 2025/26.

Làn sóng Iberia thống trị băng ghế HLV Premier League

Nếu chỉ nhìn vào quốc tịch trên băng ghế chỉ đạo, Premier League trông không hề giống một giải đấu của nước Anh. Bởi lẽ số HLV bản địa chỉ bằng 1/2 những đồng nghiệp tới từ bán đảo Iberia - cho thấy một sự áp đảo về mặt tư duy.

Viktor Gyokeres chưa đá đã 'đè mặt' Haaland, Salah

Viktor Gyokeres được nhiều "cược thủ" ủng hộ nhất trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới Premier League, vượt qua cả Erling Haaland và Mohamed Salah, dù cho đây là lần đầu tiên anh được chơi bóng ở giải đấu này. Đó là điều ngạc nhiên đáng thú vị đầu tiên ở cuộc đua đi tìm Chiếc giày vàng 2025/26.