ĐT Việt Nam: Về nhà thôi, những người hùng

Chúng tôi sẽ đón các anh trở về như những người hùng. Những người hùng của thời đại chúng tôi. Một thời đại hăm hở, khát vọng vươn ra biển lớn hội nhập chủ động với đấu trường đỉnh cao. Và từ thời khắc này, giải đấu này, các anh đã hoàn thành tâm nguyện của hàng chục triệu NHM là tìm được một thế đứng vững vàng cho bóng đá Việt Nam ở châu lục.
ĐT Việt Nam: Về nhà thôi, những người hùng

Chúng ta đã thua đội bóng đạt đến tầm thế giới, ĐT Nhật Bản. Đó là sự thật. Nhưng, chúng ta không thua với kịch bản bạc nhược. Ngược lại, ĐT Nhật Bản phải rất vất vả mới đánh bại được ĐT Việt Nam với tỷ số 1-0 trên chấm 11m.

Đúng là ĐT Nhật Bản mạnh nhất châu Á. Họ là đội bóng hiếm hoi của châu Á có thể sánh vai các cường quốc năm châu về bóng đá. Nhưng, các chàng trai áo đỏ đã không để cho đội bóng hùng cường này đi dạo cũng có chiến thắng. Bằng khát vọng, lòng tự tôn, chúng ta đã tạo ra trận cầu đẹp về diễn biến, sống động về cảm xúc.

Chưa bao giờ NHM Việt Nam đón nhận một trận thua với sự thanh thản đến vậy. Không có những giọt nước mắt cay đắng. Không có ai đổ lệ vì sự bất lực đến tức tưởi. Tất nhiên, đâu đó cũng có sự tiếc nuối. Nhưng tựu trung lại, tất cả đều có chung một cảm giác tự hào, hạnh phúc vì “binh đoàn đỏ” đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ ở cầu trường Á châu nhờ tài năng và khát vọng.

Trong bóng đá, người ta nhớ đến những chiến thắng. Nhưng với chúng tôi, những người yêu bóng đá Việt Nam, các anh, những người thua trận hôm qua vẫn đáng được vinh danh. Chúng tôi chào đón các anh trở về bằng tất cả tình yêu, sự trân trọng. Thất bại ngày hôm qua chỉ là dừng lại trước một giới hạn quá lớn mà chúng ta cần có thời gian để chiếm lĩnh. 

Với chúng tôi, chiến thắng không quan trọng bằng niềm tin, bằng giấc mơ về một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Và thực tế là một con đường lớn đã mở ra để bóng đá Việt Nam có thể vươn tới những chân trời mới. Hãy tin vào những điều tốt đẹp nhất.
    Bình Luận