Trước trận Việt Nam vs Indonesia: Sục sôi với 'derby Đông Nam Á'

Chỉ có một con đường là phải thắng, nên trận “derby Đông Nam Á” giữa Việt Nam vs Indonesia trở nên sục sôi, dù mới đây thôi, CĐV của đôi bên đều dành cho nhau sự thiện lành trên mạng xã hội.

Chỉ trong vài ngày, cả Đông Nam Á “sướng rơn người” sau những màn trình diễn của Việt Nam trước Nhật Bản và đặc biệt là chuyện Thái Lan đánh bại Kyrgyzstan. Đọc những dòng bình luận từ các CĐV khu vực ASEAN dành cho nhau, người ta cảm thấy được sự hoan ca trong một khối. Ngay cả các CĐV Indonesia vốn khó tính cũng cho thấy sự thiện lành trong những dòng "tus" trên mạng xã hội.

Nhưng rồi đây mọi thứ có thể thay đổi chóng vánh khi Việt Nam và Indonesia nằm ở hai bờ chiến tuyến. Cuộc đấu này không còn nằm ở phạm vi một trận “derby Đông Nam Á” mà đã vượt ngoài mọi ranh giới. Đơn giản, Việt Nam hay Indonesia, ai thắng trong cuộc đối đầu tới đây có thể sẽ giành quyền đi tiếp ở giải đấu tầm châu lục. Không có đội bóng nào muốn thua trong hoàn cảnh này, bởi thử thách càng cực đại thì trách nhiệm và danh dự càng lớn. Ở đó, HLV hay cầu thủ sẽ phải chứng minh chất xám, sức chiến đấu và bản ngã của mình nếu không muốn lên máy bay về nước sớm. 

Việt Nam (áo đỏ) và Indonesia đầy duyên nợ trong quá khứ

Tiếng vọng quá khứ đang đứng về phía Việt Nam nhưng thầy trò HLV Shin Tae Yong muốn vẽ lại thế đối cực. Các CĐV Indonesia đã gửi ngắm tất cả những khát vọng vào đội tuyển bởi nếu thắng trong “trận chiến sinh tử” này sẽ chẳng còn gì ngọt ngào hơn. Đương nhiên, HLV Troussier và các học trò cũng hiểu, nếu sắm vai “kẻ chiến bại”, những long lanh óng ánh đã có trước ĐT Nhật Bản sẽ như bóng mây qua thềm. Rõ ràng, trận chiến của những người anh khu vực Đông Nam Á còn hơn cả một trận “chung kết” khi mọi thứ đã đẩy lên đến cao trào.

Trong suốt chiều dài lịch sử, những cuộc đụng độ giữa Indonesia và Việt Nam luôn căng thẳng, thậm chí máu đã đổ trong sân lẫn ngoài sân. Với Indonesia, “vết nhơ” tại SEA Games 32 trên đất Campuchia hẳn là bài học mà ông Shin Tae Yong và các học trò phải nằm lòng. Trên sân Abdullah Bin Khalifa sẽ có một cuộc chiến huynh đệ, cuộc chiến của những người đàn ông đá bóng nhưng hy vọng nó sẽ có một cái kết đẹp để những mỹ từ của bóng đá Đông Nam Á tiếp tục truyền đi, chứ không phải những hình ảnh xấu xí, đầy bạo lực đã từng hằn in trong quá khứ.

Việt Nam hay Indonesia thắng, hoà hay bại, phải chờ sau 90 phút mới có câu trả lời. Là người con đất Việt, đương nhiên chúng ta chờ một chiến thắng để thầy trò Troussier kéo rộng cánh cửa đi tiếp. Hy vọng tối mai, "Những chiến binh rồng vàng" sẽ có một chiến thắng đẹp, một chiến thắng để chào mừng triều đại mới!.

    Bình Luận