Bóng Đá Anh RSS Tin Tức Bóng Đá Anh Mới Cập Nhật

Man City nhắm Enzo Maresca thay Pep Guardiola

Theo các nguồn tin từ The Athletic, Enzo Maresca hiện nằm trong danh sách những phương án dự phòng hàng đầu của Man City, trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều dấu hỏi xoay quanh tương lai lâu dài của Pep Guardiola tại sân Etihad.

MU tan vỡ trục xương sống trong mơ

Với một trục xương sống gồm Rice, Bellingham và Haaland, MU hoàn toàn có thể trở thành một thế lực cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch Premier League và Champions League. Tuy nhiên, trục xương sống trong mơ này của MU rốt cuộc đã không biến thành hiện thực.

MU tan vỡ trục xương sống trong mơ

Với một trục xương sống gồm Rice, Bellingham và Haaland, MU hoàn toàn có thể trở thành một thế lực cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch Premier League và Champions League. Tuy nhiên, trục xương sống trong mơ này của MU rốt cuộc đã không biến thành hiện thực.

Guardiola tiếc vì Trafford không thể chơi... hậu vệ trái

Đúng như những gì từng chia sẻ trước đó, HLV Pep Guardiola đã để thủ môn James Trafford bắt chính khi Man City gặp Brentford ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Dù chơi tốt và góp công giúp Man City thắng 2-0, Trafford nhìn chung vẫn đang ở giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp.

Cherki lập siêu phẩm và ăn mừng như Haaland

Bàn thắng tuyệt đẹp của Rayan Cherki giúp Man City đánh bại Brentford 2-0 ở tứ kết League Cup 2025/26. Điều đáng chú ý là, sau khi lập siêu phẩm, ngôi sao người Pháp đã “copy and paste” phong cách ăn mừng của người đồng đội Erling Haaland.

MU 'cào mặt ăn vạ' với FIFA

MU đã tỏ ra thất vọng và phải liên hệ với FIFA sau khi Noussair Mazraoui bị buộc phải vắng mặt trong trận gặp Bournemouth, khiến HLV Ruben Amorim không thể sử dụng hậu vệ người Morocco.

MU 'cào mặt ăn vạ' với FIFA

MU đã tỏ ra thất vọng và phải liên hệ với FIFA sau khi Noussair Mazraoui bị buộc phải vắng mặt trong trận gặp Bournemouth, khiến HLV Ruben Amorim không thể sử dụng hậu vệ người Morocco.

Bruno Fernandes đã 'hủy diệt' MU

Đó không hẳn là khoảnh khắc Roy Keane/MUTV. Chưa đến mức ấy. Những phát ngôn bùng nổ của Bruno Fernandes không mang sự cay nghiệt lộ liễu như cuộc phỏng vấn nội bộ tai tiếng của cựu đội trưởng năm 2005 - đoạn băng chưa bao giờ được phát sóng.