De Bruyne tạo ra vấn đề cho Man City

Có lẽ pha chạy nước rút và nhảy lên ăn mừng cùng fan Man City từ giữa sân đã khiến De Bruyne kiệt sức. Hoặc cũng có thể vì tiền vệ này đã phải thi đấu tổng cộng 202 phút ở hai trận đấu lớn trong vỏn vẹn 3 ngày. Dù lý do có là gì đi chăng nữa, có một sự thật rất rõ ràng: De Bruyne đã thấm mệt.

HLV Pep Guardiola và tiền vệ Bernardo Silva đã chỉ trích LĐBĐ Anh (FA) vì bắt Man City phải đá 2 trận trong chưa đầy 3 ngày. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết ông chỉ muốn bảo vệ các học trò. Silva khẳng định anh sẽ không phàn nàn nếu Man City thua, song đặt dấu hỏi về động cơ của FA và chỉ nói đơn giản "điều đó không thể chấp nhận được".

"Hôm nay tôi đã chơi 90 phút. Tôi, Kevin (De Bruyne), Phil (Foden). Tôi không ổn chút nào. Tôi không ổn", Silva chia sẻ trước báo giới. Silva mệt nhoài và De Bruyne cũng vậy. Tại Wembley, ngôi sao người Bỉ suy nghĩ quá nhanh vì mệt mỏi. Các pha xử lý của anh không còn chuẩn xác và độ sắc như trước, nhưng vẫn đủ để có đường chuyền vào, tạo điều kiện cho Silva lập công ghi bàn duy nhất cho Man City ở cuối trận. 

De Bruyne đã thấm mệt

Trước Luton và Real Madrid, De Bruyne cũng đã tỏa sáng song thành thực mà nói, đây không phải là một De Bruyne ảo diệu mà chúng ta thường thấy. Khả năng thực hiện các tình huống cố định của tiền vệ 32 tuổi rất kém trong một vài trận đấu, khiến người hâm mộ cảm thấy quan ngại. Chỉ là, lối chơi tổng thể của De Bruyne ủng hộ lý thuyết của Guardiola rằng, anh không phải lúc nào cũng giúp Man City chơi tốt hơn nhưng lại giúp đội bóng giành chiến thắng trong các trận đấu.

Bản thân De Bruyne khẳng định mình vẫn chơi tốt. Pep cũng hài lòng và cựu sao Wolfsburg thực tế đã giật giải Cầu thủ hay nhất trận trước Palace và Chelsea. Vậy phải chăng chúng ta đã quá khắt khe với De Bruyne? Hoàn toàn không. De Bruyne không phải là cầu thủ duy nhất của Man City không đạt phong độ tốt nhất gần đây.

Nguyên nhân thì như đã nói, đến từ sự mệt mỏi tích lũy không có hồi kết. Liệu có trận nào từ nay đến cuối mùa mà Man City có thể để De Bruyne nghỉ ngơi? Quá khó, bởi nhìn đâu cũng là những "trận chung kết" mang tính sống còn với Man City. Ngoài ra, Man xanh đang lâm vào khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng khi nhiều cầu thủ gặp vấn đề khác nhau, từ đó dẫn đến việc còn đá được là còn phải ra sân.

De Bruyne có lẽ vẫn phải thi đấu liên tục trong phần còn lại của mùa giải

Trước Chelsea tại Wembley, Man City chỉ có 21 cầu thủ ở danh sách đăng ký thi đấu, trong đó có 3 thủ môn. Họ kết thúc trận đấu với chỉ 16 cầu thủ khỏe mạnh, bao gồm De Bruyne. Theo báo chí Anh, 16 cầu thủ này sẽ là lực lượng khả dĩ mà Man City sở hữu trước trận gặp Brighton tại Ngoại hạng Anh vào ngày 26/4 tới. Sự mệt mỏi đã khiến sức sáng tạo và độ nguy hiểm của De Bruyne sụt giảm thấy rõ, nhưng Man City nói chung và Pep nói riêng quả thực không còn nhiều lựa chọn.

Nhìn rộng ra, sự mệt mỏi còn lâu mới kết thúc với De Bruyne. Sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn vào ngày 25/5, De Bruyne sẽ lập tức hội quân cùng tuyển Bỉ chuẩn bị cho VCK EURO 2024, với trận ra quân diễn ra vào ngày 17/6. Trước đó, Bỉ còn có 2 trận giao hữu nữa, lần lượt gặp Montenegro (ngày 6/6) và Luxembourg (9/6). 

Nếu Bỉ tiến sâu, cụ thể là vào chung kết giải đấu tại Đức, De Bruyne sẽ thi đấu đến ngày 14/7. Trong khi đó, Man City sẽ bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải ở Mỹ vào ngày 23/7 rồi kế đến là Premier League 2024/25 khai màn. Đó là một vòng quay không hồi kết với De Bruyne. Pep rất muốn cho "khối óc" của mình nghỉ ngơi để khơi lại nguồn cảm hứng, nhưng hoàn cảnh với ông thời điểm này rõ ràng là tiến thoái lưỡng nan.

Mourinho tị nạnh với Ten Hag
    Bình Luận