Ở vòng 4 FA Cup, Man City chỉ phải gặp Leyton Orient - CLB đang thi đấu tại League One. Orient đã nhập cuộc đầy quyết tâm trước nhà đương kim vô địch Premier League trong những phút đầu tại sân Brisbane Road.
Họ liên tục gây khó khăn cho hàng thủ của Man City bằng những pha phản công sắc bén, và thậm chí còn xứng đáng có bàn mở tỷ số trong 15 phút đầu tiên. Và Orient đã làm được điều đó - theo cách không thể đẹp mắt hơn.
Nhận đường chuyền của đồng đội, tân binh Nico Gonzalez xử lý lập bập ở giữa sân, tạo điều kiện để cầu thủ phía Orient ập vào đoạt bóng. Nhận thấy thủ thành Stefan Ortega đang dâng cao, Jamie Donley - người hiện thi đấu cho Orient theo dạng mượn từ Tottenham - quyết định tung cú đá táo bạo từ cự ly gần 50 mét.
Bóng bay qua đầu Ortega, đập trúng xà ngang rồi nảy ngược lại, chạm vào thủ môn người Đức và lăn vào lưới. Dù bàn thắng được tính là pha phản lưới của Ortega, song khoảnh khắc này vẫn là một kỷ niệm đáng nhớ đối với Orient và những người hâm mộ của họ.
Về phần Gonzalez, anh đã được HLV Pep Guardiola rút ra khỏi sân ngay phút 22, nhường chỗ cho Bernardo Silva. Có vẻ như tiền vệ người Tây Ban Nha đã dính chấn thương thay vì bị Pep trừng phạt vì sai lầm dẫn đến bàn thua.
Ở quãng thời gian còn lại của hiệp 1, Man City vẫn không thể tìm được bàn gỡ và phải chờ đến hiệp 2 để hi vọng đảo ngược tình thế.
Bình Luận