Man Utd đang thực sự thiếu cảm hứng cả trong lẫn ngoài sân cỏ

Thêm một trận đấu nhạt nhòa khác của Quỷ đỏ dù đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer giành quyền đi tiếp tại League Cup.

Vào thời điểm mới được bổ nhiệm làm vai trò tạm quyền, "Solsa" và các cộng sự của mình đã làm thay đổi bộ mặt của đội chủ sân Old Trafford. Sau hàng loạt kết quả ấn tượng, một tương lai đầy hứa hẹn mở ra trước mắt nửa đỏ thành Manchester. Chưa kể đó, chiến lược gia người Na Uy và các trợ lý cũng thay phiên nhau chỉ đạo các học trò thi đấu trên sân.

Đó là động thái giúp Quỷ đỏ luôn giữ hình ảnh tươi mới và sự tập trung nhất định. Nếu không phải là Ole Gunnar Solskjaer thì sẽ là Mike Phelan. Ngoài ra, Michael Carrick và Kieran McKenna thỉnh thoảng vẫn tiến đến sát đường biên để truyền đạt ý tưởng. Bầu không khí tiêu cực bị xóa tan đi để nhường chỗ cho những tiếng cười rộn ràng tại Old Trafford.

Manchester United are lacking inspiration on and off the pitch - Bóng Đá

 Thêm một trận đấu rời rạc, thiếu cảm hứng của M.U.

Thế nhưng khi chứng kiến những gì xảy ra ở khu vực kỹ thuật của M.U trong trận gặp AFC Rochdale, các CĐV sẽ không khỏi lo lắng. Sự tích cực không còn nữa và thậm chí Ole Gunnar Solskjaer rất ít khi đưa ra chỉ đạo cho các cầu thủ. Trong khi đó, đối thủ của "Man Đỏ" lại là một tập thể giàu tinh thần chiến đấu, có tính tổ chức cao.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, "The Dale" rõ ràng không phải là đối thủ của Manchester United. Chỉ cách đây 11 ngày, đoàn quân của Brian Barry-Murphu đã thảm bại 0-6 trước Peterborough tại League One. Đội khách được truyền cảm hứng dưới ánh đèn hào nhoáng từ "Nhà hát của những giấc mơ". Còn ngược lại, các cầu thủ áo đỏ đang bị áp lực.

Câu hỏi đặt ra là ban huấn luyện nửa đỏ thành Manchester liệu có đang thiếu ý tưởng? Vào lúc này, những kế hoạch "Solsa" mang tới cho các học trò đang ngày một ít đi. Hoặc cũng có thể, nhà cầm quân 46 tuổi đang thúc đẩy các học trò theo một cách khác? Bất kể có là gì đi nữa, sự tự tin là thứ mà Manchester United đang thiếu thốn.

Manchester United are lacking inspiration on and off the pitch - Bóng Đá

 "Solsa" không hài lòng khi vượt qua AFC Rochdale bằng loạt penalty.

Khu vực kỹ thuật không còn nguồn cảm hứng và trên sân cỏ cũng thế. Tập thể M.U đang được xây dựng dựa trên nền tảng là phong cách phòng ngự phản công. Và mỗi khi gặp các CLB chủ động chơi lùi sâu, đội chủ sân Old Trafford tỏ ra vô cùng bế tắc. M.U không có một mẫu ngôi sao biết tạo đột biến để rồi cuối cùng phải nhờ tới Mason Greenwood.

Có tới 31 cú sút được tung ra từ đội chủ nhà, nhưng không ai cảm thấy được rằng họ đang lấn lướt so với AFC Rochdale. Khi trọng tài John Brooks công bố trận đấu sẽ có 6 phút bù giờ, Ole Gunnar Solskjaer tiến đến gần Paul Pogba để trao đổi về việc đá penalty. Đó là điều mà chiến lược gia người Na Uy không hề nghĩ tới trước khi trận đấu diễn ra.

Trong khi ban huấn luyện "The Dale" tập trung đầy đủ ở sát đường biên để theo dõi loạt sút luân lưu, "Solsa" lại trầm tư trên băng ghế huấn luyện. Điều này làm người ta nghi ngờ về cách mà ông bảo vệ các học trò của mình trước áp lực của dư luận. Rõ ràng, đang có một khoảng cách nhất định giữa HLV và cầu thủ của nửa đỏ thành Manchester.

Xem Solskjaer trả lời phỏng vấn về Greenwood: 

    Bình Luận