Chỉ mới 18 tuổi 120 ngày, tuy nhiên Phil Foden đã có màn trình diễn chói sáng làm lu mờ hoàn toàn những người đàn anh như David Silva, Mahrez và Jesus trong đội hình.

Với đẳng cấp khá chênh lệch, Pep Guardiola đã tạo điều kiện cho những cầu thủ dự bị vào sân nhằm giữ sức cho các trụ cột. Mặc dù vậy lực lượng của nhà ĐKVĐ vẫn hoàn toàn vượt trội so với đội chủ nhà, chính vì vậy họ nhanh chóng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Oxford ở những phút tiếp theo. Các cầu thủ Man City thay nhau dứt điểm cả trong và ngoài vòng cấm nhưng hàng phòng ngự của đội chủ nhà chống đỡ rất quyết liệt.

Phải đến phút 36, Man City mới có được bàn mở tỷ số. Diaz thoát xuống nhận đường chuyền dài của đồng đội và thực hiện cú dứt điểm, tuy nhiên cú dứt điểm của anh chạm chân một cầu thủ Oxford đổi hướng.

Không may bóng lại đi đến vị trí mà Gabriel Jesus đang chờ sẵn và tiền đạo này dễ dàng đánh đầu mở điểm cho đội khách.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Man City vẫn chơi áp đảo. Liên tiếp là những cú dứt điểm trước khung thành Oxford và hậu vệ đội chủ nhà lăn xả bảo vệ cầu môn.

Tuy nhiên phải đến phút 78, nhà ĐKVĐ mới có bàn nhân đôi cách biệt. Từ một pha phản công chớp nhoáng, Foden có đường chuyền như đặt để Riyad Mahrez băng xuống sút chéo góc hạ gục thủ thành Mitchell.

Mahrez ăn mừng với người đàn em.

Đến phút 90+2, cuối cùng ngôi sao trẻ Foden cũng có bàn thắng cho riêng anh. Raheem Sterling nỗ lực đột phá ở trung lộ và thực hiện đường chuyền cho Foden đang di chuyển bên phía cánh trái.

Sao trẻ 18 tuổi này dễ dàng sút chéo góc bằng chân trái, ấn định thắng lợi 3-0 cho Man City.
T KHÓA: Manchester Cityoxford
Bình Luận