Hành quân tới sân St. Jame's Park với quyết tâm đánh bại Newcastle để ngược dòng vào chung kết cúp Liên đoàn Anh, HLV Mikel Arteta đã quyết định giữ nguyên đội hình mới đánh bại Man City 5-1 tại Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật tuần trước. Tuy nhiên, Pháo thủ đã không thể làm nên điều kỳ diệu, khi nhận thất bại 0-2, qua đó để thua chung cuộc 0-4 và nhìn đối thủ giành vé tới Wembley.
Không chỉ nhận thất bại và lỡ hẹn với trận chung kết, Arsenal còn đón nhận tin dữ với chấn thương của cầu thủ chạy cánh Martinelli. Cầu thủ người Brazil đã phải rời sân ở phút 37 nhường chỗ cho Ethan Nwaneri sau khi ngã xuống sân và ôm chặt đùi sau. Có vẻ như đó là chấn thương gân kheo, làm tăng thêm vấn đề về thể lực tấn công của câu lạc bộ.
Chấn thương của Martinelli là một đòn giáng mạnh vào Pháo thủ, đội đã mất đi sự phục vụ của hai tiền đạo chủ chốt là Bukayo Saka và Gabriel Jesus do chấn thương dài hạn. Sau khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 đóng cửa, HLV Arteta đã bày tỏ sự thất vọng của mình về việc câu lạc bộ không có hoạt động chuyển nhượng nào. Arsenal không ký hợp đồng với một cầu thủ nào, mặc dù đã được liên kết với các động thái chuyển nhượng cho các tiền đạo như Mathys Tel và Ollie Watkins.
Đội bóng phía bắc London sẽ chờ Martinelli được bác sĩ đánh giá để chắc chắn về mức độ chấn thương. Sau khi bị loại khỏi đấu trường FA Cup, Arsenal sẽ không phải thi đấu vòng 4 vào cuối tuần này. Pháo thủ sẽ tiếp tục thi đấu vào ngày 15/2 với Leicester tại Premier League.
Bình Luận