Ekitike mới được Liverpool mua về từ Eintracht Frankfurt trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua với giá 82,4 triệu bảng. Đến thời điểm hiện tại anh đã ghi được 5 bàn trong 8 trận đá cho đội bóng vừng Merseyside.
Riêng ở trận đấu vừa rồi, chân sút sinh năm 2002 phải ngồi dự bị và đến đầu hiệp 2 anh mới được tung vào sân để đá thay cho một tân binh khác là Alexander Isak. Sự thay đổi này giúp Liverpool có được thế trận sáng sủa hơn, nhưng hàng phòng ngự hớ hênh của họ lại khiến cho Southampton tìm được bàn gỡ. Trong tình huống lộn xộn diễn ra vào phút 76, Endo đã phá bóng không tốt tạo điều kiện cho Charles dứt điểm tung lưới Liverpool từ cự ly gần.
Cũng may cho Liverpool là ở tuyến trên, Ekitike vẫn thể hiện được cái duyên ghi bàn khi lại một lần nữa đưa đội nhà vượt lên vào phút 85. Đây là tình huống mà anh chỉ việc đệm bóng vào lưới trống sau đường chuyền vào thuận lợi của Chiesa từ cánh trái.
Sau khi ghi bàn Ekitike đã cởi áo ăn mừng mà quên mất rằng trước đó anh đã phải nhận một thẻ vàng. Hệ quả là Ekitike bị đuổi khỏi sân, khiến Liverpool phải tử thủ trong những phút cuối mới giành được vé đi tiếp. Đáng chú ý, ngay lúc Ekitike vừa chọc thủng lưới Southampton, Frimpong đã lường trước được mối nguy cơ tiềm tàng nên mới chạy đến cảnh báo đồng đội đừng làm gì quá khích.
Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên quá muộn khi Ekitike không nhận được sự tha thứ từ trọng tài. Căn cứ vào chuyện Frimpong trợn tròn mắt và dường như đã buông lời lẽ gay gắt với Ekitike, chưa kể còn đẩy mạnh vào người đồng đội, có thể thấy cầu thủ người Hà Lan này rất không hài lòng. Với chiếc thẻ đỏ không đáng có vừa rồi, Ekitike chẳng những bị treo giò trong trận đấu tới giữa Liverpool và Crystal Palace ở giải Ngoại hạng Anh, mà rõ ràng anh đã bị mất nhiều điểm với chính đồng đội.
Bình Luận