M.U: Cúp Liên đoàn mới là sân chơi của Dean Henderson

Dean Henderson trở lại Man United với quyết tâm giật đổ vị trí số một của David de Gea. Anh cũng bóng gió không chấp nhận chuyện mình chỉ là thủ môn ở những giải “phụ”, ví dụ Cúp Liên đoàn. Nhưng Hendo, tất cả đều phải có quy trình!
M.U: Cúp Liên đoàn mới là sân chơi của Dean Henderson

Man United có đủ lý do để gọi Henderson trở lại Old Trafford sau hai năm cho Sheffield United mượn và giữ chân anh bằng một hợp đồng dài hạn. Nhưng họ cũng có đủ lý do để không vội vàng tước vị trí số một của De Gea và trao cho thủ môn trẻ người Anh. De Gea, nói gì thì nói, đã bền bỉ bảo vệ khung thành của United suốt mười năm qua. Anh vừa mới ký hợp đồng, và lại đang là thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới. Ai dám đẩy lên ghế dự bị một người đang nhận hơn 300.000 bảng/tuần.

Quan trọng hơn, chưa có cơ sở nào để khẳng định Henderson sẽ là lựa chọn tốt hơn. Thủ môn người Anh đã có hai mùa giải xuất sắc trong màu áo Sheffield United, nhưng Old Trafford là một thế giới khác. Hendo, do đó, phải tự chứng minh sự xứng đáng của mình. Bằng cách nào? Bằng cách tỏa sáng trong những trận đấu như trận gặp Luton Town đêm nay.

Nếu không có gì đặc biệt, những giải đấu “phụ” – Cúp Liên đoàn, FA Cup, và nếu may mắn là Champions League – mới chính là “sân chơi” của Henderson. Ít nhất là trong tình hình hiện tại.

Mà đúng ra, Henderson nên cảm thấy hạnh phúc nếu được ra sân. Ở vị trí thủ môn dự bị, ngoài anh còn có Sergio Romero, người đã hoàn thành xuất sắc vai trò “số hai” trong suốt hơn sáu năm qua.

XEM THÊM

Tân binh Martinez cản phá penalty, Villa thắng nhẹ Sheffield United

Arsenal chiêu mộ thành công tân binh Alex Runarsson

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận