Hậu vệ cánh Brandon Williams đang thử việc trong màu áo Hull City, đã được tung vào sân thay người trong trận giao hữu thắng Sunderland 2-1 vào đêm thứ Ba. Brandon đã có 15 phút thi đấu đầu tiên kể từ khi anh được MU cho Ipswich mượn trong trận hòa 0-0 với QPR vào tháng 12/2023, chấm dứt quãng thời gian 578 ngày không thi đấu chuyên nghiệp.
Vào tháng 5, Williams đã bị tuyên án 14 tháng tù giam, hoãn thi hành án trong 2 năm, sau khi lái chiếc Audi A3 với tốc độ gần 100 dặm/giờ vào ngày 20/8/2023.
Cầu thủ 24 tuổi, người từng nhận mức lương 3,4 triệu bảng/năm với tư cách là một hậu vệ trẻ triển vọng của MU, đã "lái xe ẩu" trên chiếc Audi A3 trước khi đâm vào một chiếc Ford Fiesta và lao vào dải phân cách giữa đường A34 ở Cheshire.
Sau khi bị tuyên án hồi tháng 5, Williams cho biết anh muốn "tập trung 100%" vào bóng đá một lần nữa và "tiếp tục" với bất cứ một đội bóng nào.
"Giờ xem bóng đá khiến tôi thấy đau lòng vì tôi chỉ muốn được ở đó, tôi chỉ muốn chơi bóng. Tôi nhớ cảm giác được ở trong một đội bóng, trên xe buýt, được đi xem các trận đấu, được ăn uống và được làm mọi thứ cùng đồng đội", Brandon cho biết.
"Tôi muốn có lại cảm giác chiến thắng và được ở trong phòng thay đồ. Tôi đã có rất nhiều đội bóng liên hệ- Mỹ, Châu Âu và Anh - nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi muốn đến một nơi nào đó với sự tập trung 100% và nỗ lực hết mình.
Tôi muốn trải nghiệm nền văn hóa khác biệt đó. Tôi mới 24 tuổi nên có thể ra nước ngoài 3 hoặc 4 năm. Chắc chắn là châu Âu, ở một câu lạc bộ tốt hoặc một câu lạc bộ mới nổi", cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của MU nói thêm.
Bình Luận