Trận đấu ở Etihad đã khép lại với chiến thắng 2-1 đầy bất ngờ cho M.U, tuy vậy những dư âm vẫn còn đó và mang lại nhiều cảm xúc cho các CĐV.

Paul Pogba xuất hiện nhưng với tư cách là khán giả. HLV Ole Gunnar Solskjaer không muốn mạo hiểm khi cậu học trò chỉ mới trở lại sau chấn thương.

Bernardo Silva trong pha lùi về phòng ngự đã phạm lỗi với Marcus Rashford. Tuy nhiên, trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha nghĩ mình đã thoát nạn, thế nhưng VAR không cho phép điều đó xảy ra. Công nghệ video hỗ trợ trọng tài là "kẻ thù" của Pep Guardiola ở mùa này. Thêm một lần nữa, VAR mang tới sự công bằng, penalty cho Quỷ đỏ và chính Marcus Rashford đã ghi bàn mở tỉ số.

Một trận đấu đáng quên của Angelino. Anh liên tục bị Daniel James vượt qua trong suốt khoảng thời gian có mặt trên sân. Và ở pha bóng này, số 12 của Manchester City phòng ngự hời hợt để Anthony Martial có khoảng trống dứt điểm. 2-0 cho đội khách, mọi thứ đã trôi xa tầm tay của The Citizens.

Xanh - đỏ là hai màu tương phản và trên khán đài cũng thế. Sự cuồng nhiệt của các CĐV Quỷ đỏ trái ngược hẳn với tâm trạng buồn rầu của fan hâm mộ đội chủ nhà.

Và dưới sân, đây chính là hỉnh ảnh mà người hâm mộ Manchester City không muốn thấy nhất. Sự bất lực và lo âu lộ rõ trên nét mặt của cựu thuyền trưởng Barcelona. Làm gì đây, Pep Guardiola?

Màn thể hiện ấn tượng của Harry Maguire cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Anh là điểm tựa cho các đồng đội và không ít lần lao vào những pha tranh cãi nảy lửa với cầu thủ đối phương. Việc cựu sao Leicester City được bầu làm thủ quân của M.U chỉ còn là vấn đề thời gian.

Một trận đấu rất nỗ lực của Kevin De Bruyne. Anh vẫn cho thấy khả năng chuyền bóng lợi hại của mình, thế nhưng vẫn chưa đủ để giúp đội nhà có được dù chỉ 1 điểm.

Cái ôm nồng thắm giữa Pep Guardiola và Ole Gunnar Solskjaer. Hai người đã trò chuyện một hồi lâu khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Rõ ràng "Solsa" đã cho thấy sự tiến bộ trong việc đưa ra đấu pháp cho các học trò.

M.U thi đấu đầy kỷ luật, quyết tâm và thu lại thành quả. Trong khi đó với Manchester City, đội chủ sân Etihad có lẽ nên từ bỏ giấc mộng bảo vệ ngôi vương ngay từ thời điểm này.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man Utd vẫn sẽ chơi tốt
T KHÓA: Manchester UnitedManchester Citypaul pogbaPep GuardiolaBernardo SilvaOle Gunnar SolskjaerMarcus Rashford
Bình Luận