Premier League 2017/18 đã đi qua với sự thống trị tuyệt đối từ Man City, tuy nhiên điều đó không làm giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh mất đi sắc màu của nó.

Bàn mở tỉ số trong trận thắng 2-1 của Chelsea trước Tottenham đầu mùa trên sân Wembley. Ở trận đấu này, Marcos Alonso đã ghi đến 2 bàn để giúp Chelsea giành 3 điểm.

SVĐ Amex của đội chủ nhà Brighton sáng rực như một sàn diễn trong trận hòa 2-2 trước Stoke City ở vòng 12.

Tuyết đã rơi dày đặc trong trận đấu đội chủ nhà Stoke City phải nhận trận thua 1-2 trước Everton. Một khung cảnh hùng tráng.

Nỗ lực đánh đầu ghi bàn của Aguero trong trận thắng 4-0 của City trước Bournemouth. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho City mùa này.

Thay vì quả bóng, cái đầu của Cheikhou Kouyate chính là mục tiêu mà thủ môn Adrian hướng đến.

Mourinho nhìn các cầu thủ nhí chơi bóng sau trận thắng 3-2 trước Crystal Palace. Một cử chỉ vô cùng đáng yêu của Người Đặc Biệt.

Trận hòa 1-1 trên sân Stamford Bridge của Chelsea giúp Huddersfield chính thức trụ hạng. Đây là màn ăn mừng sau trận của đội khách.

Các CĐV Pháo Thủ nuối tiếc trong trận đấu cuối của Wenger ở Emirates.

Mohamed Salah nhận danh hiệu chiếc giày vàng với 32 bàn thắng ghi được

Bình Luận