Dưới đây là những thống kê có phần đi ngược với thành tích chung của Liverpool sau giai đoạn lượt đi...
1. Salah và Mane bị bỏ xa ở cuộc đua "Vua phá lưới"

Cặp đôi này hiện không có mặt trong TOP 5, mặc dù mùa trước họ đều là vua phá lưới.
2. Hàng tấn công kém nhất trong TOP 3

24 là số bàn thắng của bộ ba MFS, kém hơn Man City và Leicester (đều là 26).
3. Tất cả các vị trí chính thức đã ghi bàn

Tất cả các cầu thủ đá chính của Liverpool đã ghi bàn, trừ thủ môn. Và nó cho thấy đội bóng này không còn phụ thuộc vào hàng công như trước nữa.
4. Hàng phòng ngự kém ấn tượng ở chỉ số thủ

Van Dijk hay bất cứ ai ở hàng thủ đều không xuất hiện ở TOP đầu nếu nói đến các chỉ số phòng ngự.
5. Tỷ lệ giữ sạch lưới quá ít so với mùa trước

Liverpool hiện chỉ giữ sạch lưới 5/18 trận, dù mùa trước họ cán mốc 21 trận.
6. Hàng tiền vệ có vẻ thiếu sáng tạo?

Henderson + Keita + Wijnaldum + Fabinho = 5 pha kiến tạo.
7. Tạt bóng nằm ngoài TOP 3

Alexander-Arnold tạt bóng nhiều nhất là điều đương nhiên, nhưng Liverpool chỉ đứng thứ 4 (428).
8. Sở hữu người chuyền bóng nhiều nhất giải

Van Dijk bất ngờ là cầu thủ chuyền nhiều nhất giải (1381). Mùa trước, Jorginho đương nhiên dẫn đầu.
9. Chỉ một người đủ sức đá trọn vẹn số phút

Không phải thủ môn, Van Dijk mới là người chưa nghỉ phút nào mùa này.
10. Sở hữu "playmaker" đặc biệt

Ai sẽ tin đây là thống kê của một hậu vệ biên chỉ sau nửa mùa giải?
Như đã nói, những thống kê này dường như không ấn tượng so với điểm số và vị trí của Liverpool hiện tại. Tuy vậy, lối chơi đồng đều ở các tuyến và sức mạnh tập thể đang giúp họ "phá nát" Premier League và gần như đã nắm chắc chức vô địch.
Xem huấn luyện viên Jurgen Klopp đánh giá về đối thủ Wolves:
Bình Luận