Đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục thi đấu cẩu thả trước các đội ở nửa cuối bảng xếp hạng trong cuộc đụng độ tại Old Trafford. Quỷ đỏ mùa này là vậy, sẽ có những chiến thắng lớn trong các trận đấu lớn, nhưng cũng sẽ có sự thất vọng khi họ đối đầu với những đối thủ mà họ buộc phải thắng.
Man Utd không đủ sáng tạo để phá vỡ tuyến phòng ngự của đội khách. Họ chuyền bóng chưa đủ nhanh để kéo các cầu thủ Everton ra khỏi vị trí, rất nhiều đường chuyền hoặc là lùi, hoặc đi ngang, nó quá an toàn.
Không có quá nhiều cầu thủ chơi nổi bật trong một trận đấu thiếu chất lượng, và dưới đây là hai cầu thủ gây thất vọng nhất của đội chủ sân Old Trafford.
Jesse Lingard

Lingard rời sân trong thất vọng.
Số 14 của Man Utd đã có dấu hiệu trở lại phong độ tốt nhất trong những tuần gần đây, nhưng màn trình diễn của anh trước Toffees là một bước lùi.
Lingard có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số ngay phút đầu nhưng anh đã tung cú sút thiếu chính xác. Đó là một buổi chiều khó khăn với Lingard, anh đã có không ít pha phạm lỗi vô duyên, và cho phép Everton tập hợp lại và lãng phí thời gian.
Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 27 của mình, Lingard nên bước vào những năm tháng đỉnh cao, anh không còn là tài năng trẻ cần được dành thời gian để phát triển và nhận ra tiềm năng của mình.
Rồi Lingard đã bị thay ra, nhường chỗ cho Mason Greenwood khi Man Utd buộc phải tìm kiếm bàn gỡ. Với việc Greenwood tỏa sáng liên tục, Lingard có thể là người phải mất vị trí bởi thần đồng của đội học viện Quỷ đỏ.
Vẫn có những tiếng hô vang ở đó "Chỉ có một Jesse Lingard" quanh Nhà hát của những giấc mơ khi người hâm mộ thể hiện sự ủng hộ của mình với Lingard sau khi anh công khai hoàn cảnh gia đình khó khăn mà anh hiện đang phải đối mặt.
Cùng ngày, Kevin de Bruyne đã hành hạ Arsenal bằng cách ghi 2 bàn và kiến tạo, đó là tầm cỡ của một cầu thủ nhạc trưởng mà Man Utd cần có, người có thể tạo ra cơ hội từ những thứ tưởng như không có gì và là sự khác biệt trong các trận đấu chặt chẽ.
Anthony Martial

Martial phong độ phập phù.
Trong một ngày đẹp trời, Martial có thể khiến mọi hàng phòng ngự phải e sợ, nhưng anh cũng có thể như đi bộ trên sân và có vẻ như không quan tâm gì đến thế giới, về kết quả của trận đấu.
Với những tin đồn về Erling Haaland liên tục mọc lên, Martial cần có thêm sự nhất quán nếu không muốn bị loại bỏ. Không chỉ vậy, sự trưởng thành của Mason Greenwood cũng đang đe dọa bị trí của ngôi sao người Pháp.
Trước Everton, Martial đã có một số pha phối hợp 1-2 nhanh với các đồng đội và đôi khi có thể kéo bóng, nhưng chừng này rõ ràng là chưa đủ.
Dù sao, cũng khó khăn cho Martial khi anh thiếu sự hỗ trợ của một số 10 ở đẳng cấp thế giới, người có thể tạo ra nhiều cơ hội. Đó phải là trọng tâm của Ole Gunnar Solskjaer, việc tăng thêm chất lượng và tính nghệ thuật đằng sau Martial có thể mang lại cho đội bóng một chiều hướng mới, và theo đó, những đòi hỏi dành cho cựu tiền đạo Lyon và Monaco càng tăng lên.
(Theo UnitedInfocus)
Tài năng của Martial khi còn ở Pháp:
Bình Luận