1. Sở hữu chiếc xe mua lại
Rất nhiều cầu thủ xem việc sở hữu xe hơi là một thú vui. Thậm chí, những cầu thủ như Cristiano Ronalo hay Karim Benzema còn sở hữu những bộ siêu tập xe đồ sộ lên tới con số vài triệu bảng Anh. Trong gara của họ, chúng ta có thể thấy được vài chiếc Lamborghini, Fiat hay Audi đời mới nhất. Tuy nhiên, N'Golo Kante thì khác.

Chiếc Mini này chỉ có giá 20 ngàn bảng.
Bất chấp việc được hưởng mức lương cao ngất ngưởng 120 ngàn bảng/tuần, cầu thủ người Pháp vẫn khiêm nhường đi chiếc xe mua lại có giá chỉ tầm 20 ngàn bảng.
Kante cho biết: "Tôi không phải là người yêu thích xe hơi và khi tôi còn trẻ, tôi không có tham vọng phải sở hữu thật nhiều chúng. Chiếc Mini của tôi là đủ để tôi di chuyển. Tôi mua nó hồi ở Leicester và bây giờ vẫn vậy."
Người đồng đội Eden Hazard của Kante hiện đang sở hữu những dòng xe thời thượng như Mercedes Benz AMG GTR, Audi R8 V10, BMW X6 và Audi RS4 Avant. Mỗi chiếc như thế có giá gấp 3 đén 4 lần chiếc Mini của Kante.
2. Thừa nhận không giống Makelele
Rất nhiều người từng nghĩ hình mẫu của Kante là cựu tiền vệ Claude Makelele. Họ chơi cùng một vị trí, đều là người Pháp và đều có những năm tháng rực rỡ nhất trong màu áo Chelsea.

Kante lấy Lassana Diarra làm hình mẫu lí tưởng.
Tuy nhiên, Kante thừa nhận, Makelele không phải là mẫu tiền vệ lí tưởng mà anh theo đuổi. Ngược lại, người mà Kante ngưỡng mộ nhất là tiền vệ Lassana Diarra. Cầu thủ 31 tuổi này từng có một thời gian thi đấu cho Arsenal và giờ đang đầu quân cho PSG.
Nếu chúng ta cẩn thận để ý, Kante thích di chuyển không biết mệt mỏi để lấy bóng. Có lẽ vì lý do đó, Kante thích Diarra hơn.
3. Kante đã từng muốn chuyển đến Marseille
Một trong những bản hợp đồng thành công nhất của Premier League là việc Leicester mua được Kante từ Caen với giá 5,6 triệu bảng. Chỉ sau một mùa giải giúp Leicester có chức vô địch khó tin, anh đã chuyển sang chơi cho Chelsea với mức phí chuyển nhượng 32 triệu bảng.
Theo tờ Independent tiết lộ, Kante từng muốn đầu quân cho đội bóng đất cảng Marseille, trước khi chuyển ý sang chơi ở Premier League. Anh chia sẻ: "Có hai CLB thực sự muốn tôi là Marseille và Leicester. Tôi nhớ mình từng hâm mộ [Mamadou] Niang, [Franck] Ribery và [Samir] Nasri. Marseille là đội bóng tôi yêu thích, họ chơi tại Champions League nữa."
Tuy nhiên, ai cũng biết, chỉ khi chuyển tới Premier League, cái tên Kante mới thực sự đi vào sử sách.
Những pha bóng hay của Kante:
Bình Luận