Một Chelsea non nớt
Một trong những động thái gây sốc của kỳ chuyển nhượng mùa hè này là việc Chelsea bán đi David Luiz cho Arsenal. Thật đáng ngạc nhiên khi The Blues buông một hậu vệ giàu kinh nghiệm dù không thể mua người thay thế, trong khi cũng không có quá nhiều lựa chọn ở vị trí trung vệ. Gary Cahill đã ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do, trong khi Antonio Rudiger sẽ bỏ lỡ đầu mùa giải vì chấn thương. Điều này có nghĩa là Chelsea chỉ có 2 trung vệ ở đội một là Kurt Zouma và Andreas Christensen.

Chelsea sẽ gặp khó ở Old Trafford.
Tiền vệ ngôi sao của Chelsea, N’Golo Kante cũng chưa sẵn sàng, và dù có ra sân đi nữa, anh cũng không đủ sức để chơi 90 phút.
Chelsea không Hazard
Chelsea đã mất 'bùa hộ mệnh' và cũng là cầu thủ quan trọng nhất của họ trong vài năm qua, Eden Hazard, người đã chuyển đến Real Madrid. Không Hazard, The Bues thiếu hẳn một cầu thủ tấn công giỏi tạo đột biến qua những pha rê bóng, dứt điểm, kiến tạo. Bên cạnh đó, đội chủ sân Stamford Bridge cũng không có một tiền đạo đẳng cấp thế giới có thể ghi hơn 20 bàn thắng trong mùa giải.
Đối đầu với Man Utd thì Tammy Abraham, Pedro và Christian Pulisic có thể là những cầu thủ tấn công mà Lampard chọn lựa và bộ 3 này sẽ gặp khó khăn, thậm chí là bế tắc hoàn toàn trước hàng thủ vững chãi của Quỷ đỏ, với Luke Shaw, Victor Lindelof cùng 2 bản hợp đồng mới Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire.
Tiền mùa giải mạnh mẽ của Man Utd

Lampard có thắng được Solskjaer?
Man Utd đã cho thấy mình mạnh hơn hẳn mùa trước. Lối chơi của họ cũng đầy tốc độ, sức mạnh và rõ ràng là đáng xem hơn nhiều. Ở cả 6 trận đấu tiền mùa bóng, Quỷ đỏ đã toàn thắng, dù đối thủ là Inter Milan, AC Milan hay Tottenham.
Chelsea bị ảnh hưởng nhiều bởi lệnh cấm chuyển nhượng. Sự xuất hiện của tân HLV Frank Lampard đáng để kì vọng, nhưng cũng gây xáo trộn lớn nơi đội hình The Blues. Đã thế, chất lượng đội hình của đội chủ sân Stamford Bridge cũng không được đánh giá cao.
The Blues đã không thua bất kỳ trận đấu nào trước mùa giải của họ, nhưng để thủng lưới đến 10 bàn sau 6 trận, trong đó có 3 bàn ở trận đấu với Reading và Red Bull Salzburg, và 2 bàn trước Mönchengladbach. Điều này sẽ khiến Lampard phải lo lắng nhiều.
Đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer cho thấy mình có sự chuẩn bị tốt hơn, gắn kết hơn, và xứng đáng là đội 'cửa trên' trong lần đụng độ tại sân nhà Old Trafford.
(Theo madaboutepl)
Huyền thoại Chelsea, Frank Lampard:
Bình Luận