Tâm điểm của vòng 22 Ngoại hạng Anh là trận đại chiến giữa Tottenham và Liverpool trên sân nhà của Spurs. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp vẫn đang bay cao trên BXH với thành tích 19 trận thắng và chỉ đề hòa đúng 1 trận, giành tổng cộng 56/58 điểm tối đa. Phần còn lại của Premier League kỳ vọng Jose Mourinho sẽ khiến cho The Kop phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải.
1. Mourinho là khắc tinh của bóng đá tấn công
Nhắc đến Jose Mourinho là người ta nghĩ ngay đến chiến lược gia với triết lý bóng đá phòng ngự tiêu cực. Cách tiếp cận trận đấu của Người đặc biệt có thể bị chỉ trích khi sử dụng số đông cầu thủ để “đỗ xe bus”, tuy nhiên chiến thuật đó đã làm nên thành công của Mourinho tại châu Âu.

Mourinho đối đầu Klopp.
Mùa 2009/10, Mourinho dẫn dắt Inter Milan hạ gục Barcelona của Pep Guardiola – CLB được đánh giá mạnh nhất trong lịch sử. Người ta có lý do để hy vọng HLV người Bồ Đào Nha chặn đứng chuỗi trận thăng hoa của các nhà ĐKVĐ châu Âu Liverpool.
2. Điểm tựa sân nhà
Bất chấp phong độ tệ hại ở mùa giải năm nay, Tottenham vẫn duy trì thành tích ấn tượng trên “tổ ấm” của họ. Họ đã giành chiến thắng 8 trong tổng số 13 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường.
Trong 5 trận gần đây trên sân nhà, Spurs chỉ để thua 1 và thắng 4. Dưới sự cổ vũ của hàng vạn CĐV trên khắp các khán đài, Mourinho và các học trò sẽ tiếp thêm được sự tự tin trong cuộc tiếp đón các nhà ĐKVĐ châu Âu.

Spurs chơi hay trên sân nhà.
3. Spurs cần bước đà cho giai đoạn lượt về
Phong độ của Tottenham kể từ khi Mourinho lên nắm quyền chưa thực sự thuyết phục. Họ thua 2, hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Spurs bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách đến vị trí thứ 4 của Chelsea (hiện cách 6 điểm).
Tottenham chơi khá khởi sắc từ những ngày đầu Mourinho ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng. Tuy nhiên dường như tầm ảnh hưởng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha bắt đầu suy giảm khi Spurs gặp lại những vấn đề không nhất quán của họ. Đụng độ Liverpool vào thời điểm này là thách thức vô cùng khó khăn. Nhưng nếu giành trọn 3 điểm trước The Kop sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Gà trống trong chặng đường dài sắp tới. Các cầu thủ Tottenham hẳn đang nuôi “mối hận” vì 4 trận đối đầu gần nhất họ đều để thua Liverpool, bao gồm cả trận chung kết Champions League.
Bình Luận