Ngọn núi Maguire
Trung vệ Leicester đêm qua đã có màn trình diễn ấn tượng giúp đội nhà giành được 1 điểm từ tay Liverpool. Với thể hình cao to 1,94 cùng lối chơi xông xáo quyết liệt, Maguire gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng tấn công Liverpool. Cả trận anh thực hiện 10 pha phá bóng và 2 lần cắt bóng.

Maguire ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Không chỉ phòng ngự tốt, Maguire còn ghi bàn san bằng tỉ số ở phút bù giờ hiệp một. Có thể nói đêm qua anh đã làm lu mờ Virgil Van Dijk.
Khi 'những vị thần' trở thành người thường
Van Dijk không đơn giản bị lu mờ bởi màn trình diễn xuất sắc của Maguire, trung vệ Hà Lan thật sự đã chơi tệ đêm qua. Trong tình huống Maguire ghi bàn, chính Van Dijk là người 'bỏ quên' trung vệ Leicester.
Trước đó, một hậu vệ khác của Liverpool là Andrew Robertson cũng đã bất lực và phải phạm lỗi với cầu thủ Leicester dẫn đến quả đá phạt giúp Bầy cáo ghi bàn.

Van Dijk mắc lỗi trong bàn thua của Liverpool.
Van Dijk và Robertson là những 'vị thần bất khả xâm phạm' trong thành công của Liverpool từ đầu mùa. Nhưng đêm qua, 'những vị thần' đã hóa thân thành người thường.
Naby Keita lại gây thất vọng
Rạng sáng nay, HLV Jurgen Klopp đã bố trí Keita chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Tiếc rằng, cầu thủ Guinea đã phụ sự kỳ vọng của người thầy. Anh thi đấu thụ động, chậm chạp, do dự khi sở hữu bóng. Không dưới một lần trong 45 phút đầu tiên, Keita đã để đối thủ cướp bóng.
Đặc biệt, số 8 Liverpool chỉ chiến thắng 2/15 pha tranh chấp, bị đối thủ vượt qua 4 lần. Anh chính là cầu thủ tệ nhất của Liverpool trước Leicester.
Man City là đội vui nhất

Áp lực phần nào giảm bớt cho Pep Guardiola và học trò khi Liverpool bị cầm hòa.
Thua sốc Newcastle, Man City đứng trước nguy cơ bị Liverpool bỏ xa. Đáng nói hơn, cuối tuần này họ phải đại chiến với Arsenal và khả năng mất điểm không phải là nhỏ. Dù vậy, với màn trình diễn xuất sắc của Leicester, City đã giải tỏa phần nào nỗi lo. Sau vòng 24, Liverpool chỉ gia tăng khoảng cách lên thêm 1 điểm.
Khắc tinh Big Six
Đó chính là vị thế của Leicester City hiện tại. Trong 3 trận gần nhất chạm trán các đối thủ Big Six, họ đã thắng Chelsea 1-0, đánh bại Man City 2-1 và mới nhất là cầm hòa Liverpool 1-1. Cuối tuần này, Leicester sẽ chạm trán Man United và Quỷ đỏ cần phải hết sức cẩn trọng. Cuối tuần sau, Leicester tiếp tục đối đầu một Big Six khác là Tottenham.
Bình Luận