Tiền vệ người Anh, Ruben Loftus-Cheek thừa nhận rằng việc ban lãnh đạo Chelsea gia hạn thành công hợp đồng với trung vệ David Luiz lên đến hai năm là một sự thành công đầu tiên. Trước đó, tương lai của hậu vệ sinh năm 1987 được đặt rất nhiều dấu hỏi khi mùa giải 2018-2019 bước vào giai đoạn nước rút và rất nhiều báo đài thậm chí còn cho rằng The Blues sẽ không giữ Luiz mà để anh ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè.

Chelsea thành công gia hạn với David Luiz.
Tuy nhiên đáp lại hàng loạt tin đồn thất thiệt kể trên, đến giữa tháng năm vừa qua, cụ thể ngày 11/5, ban lãnh đạo The Blues đã thuyết phục thành công trung vệ người Brazil ở lại với sân Stamford Bridge với bản hợp đồng mới có thời hạn lên đến hai năm. Đây là điều khiến rất nhiều người hâm mộ cũng như các phương tiện truyền thông bất ngờ vì từ trước đến nay, Chelsea luôn có một quy tắc bất di bất dịch là không ký hợp đồng quá một mùa với những cầu thủ đã bước qua độ tuổi 30, nhưng David Luiz là trường hợp ngoại lệ đầu tiên.

Trung vệ người Brazil là người đầu tiên được Chelsea phá lệ.
Trở lại với hiện tại, Ruben Loftus-Cheek, người hiện đang trong quá trình điều trị chấn thương gót chân Achilles rất vui mừng biết tin cầu thủ 32 tuổi vẫn sẽ là trung vệ của Chelsea trong mùa giải năm sau. Trả lời trên Evening Standard, cầu thủ người Anh cho biết.
"Không chỉ vì tài năng, anh ấy là một hậu vệ giỏi, một thủ lĩnh và là cái tên không thể thiếu trong đội hình thi đấu. Dưới góc nhìn của một cầu thủ trẻ, được thi đấu bên cạnh một tượng đài như David giúp chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và điều đó rất quan trọng cho cả đội."

Tiền vệ người Anh hết mực khen ngợi người đàn anh.
"Anh ấy là nhân vật rất quan trọng trong phòng thay đồ vì vậy khi biết tin anh ấy sẽ ở lại thêm hai năm là điều rất tuyệt cho các cầu thủ và tập thể đội bóng. David rất tốt bụng với mọi người, anh ấy tôn trọng các cầu thủ trẻ và nâng đỡ họ vì anh ấy cũng từng trải qua quãng thời gian đó, thời điểm khởi đầu sự nghiệp." Cheek chia sẻ.
"Anh ấy luôn là người chủ động đến giúp bạn. Mỗi khi có một cái tên đến từ lò đào tạo trẻ được đôn lên đội một để thử sức, David luôn đến và dìu dắt họ. Anh ấy thật sự là một tượng đài trong phòng thay đồ."
Bình Luận