Antonio Conte từ chối bào chữa về trận thua 'sấp mặt' của Chelsea

Antonio Conte nói rằng có "nhiều lý do" dẫn thất bại 0-3 của Chelsea trước Bournemouth và từ chối bào chữa cho trận thua tủi hổ này.

The Blues đã bị choáng váng bởi tinh thần thi đấu của đội bóng đang chiến đấu cho cuộc chiến trụ hạng, và Chelsea đã phải nhận thất bại nặng nề nhất dưới triều đại của chiến lược gia người Italia.

Trong hiệp 1, Chelsea đã bị tổn thất về lực lượng khi trung vệ Andreas Christensen gặp chấn thương ở phút thứ 28 phải rời sân, nhường chỗ cho Antonio Rudiger, trong khi David Luiz vẫn bị kỷ luật vì mâu thuẫn với Conte.

Sau hiệp 1 thi đấu ngang ngửa trước nhà ĐKVĐ Premier League, Bournemouth đã tự tin tạo nên bất ngờ ở ngay đầu hiệp 2 khi có được bàn mở tỷ số do công của tiền đạo Callum Wilson. Sau đó, trong vòng 3 phút, Cherries đã ghi liên tiếp 2 bàn để nâng tỷ số lên 3-0 nhờ các pha lập công của Junior Stanislas và Nathan Ake, hậu vệ bị đẩy đi khỏi Stamford Bridge do không cạnh tranh được vị trí trong đội hình của Conte.

 - Bóng Đá

 Conte nhận thất bại tủi hổ nhất từ khi dẫn dắt Chelsea.

Nhận thất bại tủi hổ trên sân nhà, người hâm mộ The Blues cảm thấy vô cùng thất vọng về màn trình diễn của đội nhà khi Chelsea chỉ có 5 cú dứt điểm trúng đích trong suốt trận đấu.

Không chỉ khó khăn về hàng thủ khi Christensen gặp chấn thương, Conte còn thiếu các lựa chọn trên hàng công trong bối cảnh Morata và Willian chấn thương, còn "gà son" Michy Batshuayi bất ngờ bị đẩy tới Borussia Dortmund theo dạng cho mượn đến hết mùa, trong khi Olivier Giroud không đủ điều kiện ra sân do đã thi đấu cho Arsenal ở vòng đấu này. Thậm chí, chiến lược gia người Italia còn đẩy tiền vệ tân binh Ross Barkley lên sát cánh cùng Eden Hazard và Pedro trên hàng công.

 - Bóng Đá

 Conte khẳng định có "nhiều lý do" dẫn đến thất bại của Chelsea.

"Tôi nghĩ rằng họ xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này và tôi nói điều này chính xác, họ xứng đáng giành chiến thắng và chúng tôi đã cố gắng để làm điều gì đó nhưng hôm nay nó đã rất khó khăn cho chúng tôi ngay cả trong hiệp một khi kết quả là 0-0. Tôi nghĩ chúng tôi phải chiến đấu rất nhiều", Conte phát biểu sau trận đấu.

"Chúng tôi phải vật lộn vì nhiều lý do, nhưng không quan trọng để nói về những lời bào chữa, họ xứng đáng giành chiến thắng và chúng tôi cần khởi động lại để làm việc và làm hết sức mình."

"Chúng tôi phải chấp nhận rằng đó là một kết quả tồi tệ và hiểu rằng chúng tôi phải chiến đấu trong mùa giải này, nếu ai đó không hiểu điều này thì họ không hiểu bóng đá. Bóng đá không đơn giản."

Ngoài ra, Conte từ chối bào chữa cho thất bại này của Chelsea là bởi chấn thương của Christensen, hay đội bóng của ông thiếu tiền đạo.

Conte nói thêm: "Tôi không nghĩ điều này [Christensen ra sân] ảnh hưởng đến hàng thủ hay đội bóng, trong những tình huống khác, chúng tôi cũng đã chơi theo cách này và giành chiến thắng, nhưng tôi lặp lại, hôm nay là một ngày tồi tệ và họ xứng đáng giành chiến thắng và chúng tôi phải chấp nhận kết quả vì những sai lầm của mình."

"Trong quá khứ với một tiền đạo chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và vẫn không ghi bàn. Tôi nghĩ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói về thị trường chuyển nhượng. Nó không quan trọng, điều quan trọng là tiếp tục làm việc và làm tốt nhất với những cầu thủ mà tôi đang có."

Sau thất bại 0-3 này, Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên BXH, và chỉ còn hơn đội thứ 5 Tottenham 2 điểm.

    Bình Luận