"Pháo thủ" đã thể hiện lối chơi bạc nhược trước Sheffield United, rõ ràng HLV trưởng của họ có lý do để không hài lòng.

Arsenal bước vào trận đấu với Sheffield United với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Bởi chỉ có kết quả đó, "Pháo thủ" mới giành lại được vị trí thứ 3 trên BXH.

Tuy nhiên Arsenal vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía đội chủ nhà. Hơn nửa đầu hiệp một trôi qua, đoàn quân của Unai Emery không tạo được tình huống rõ rệt nào về phía khung thành Sheffield.

Thậm chí, Sheffield United mới là đội vươn lên dẫn trước nhờ một pha dàn xếp đá phạt góc rất tốt ở phút 30.

Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Jack O'Connell bật cao đánh đầu đưa trái bóng tìm đúng vị trí của Lys Mousset đứng chờ ngay phía trước khung thành của Bernd Leno, trước khi anh sút tung lưới Arsenal, mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, Sheffield càng có động lực để củng cố thế trận phòng ngự của mình hơn.

Alexandre Lacazette được tung vào sân ở phút 69 nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Hàng công Arsenal hoàn toàn bất lực trước khả năng phòng ngự của đội chủ nhà.

Chứng kiến màn trình diễn đáng thất vọng của các học trò, Unai Emery cũng đành "bó tay" đứng nhìn.

Đây là trận đấu mà thủ thành Henderson đã chơi vô cùng xuất sắc, anh nhiều lần cứu thua cho mành lưới của đội nhà.

Giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà, Sheffield United vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH với 12 điểm.

Trong khi đó Arsenal chính thức bị đánh bật khỏi top 3 và rơi xuống vị trí thứ 5.
Xem video Arsenal tập luyện:
Bình Luận