Arteta đã trị được bệnh "lười" của Arsenal

Những tín hiệu vui dành cho NHM của Arsenal vào đêm qua không phải chỉ là kết quả, mà còn là thái độ thi đấu của các cầu thủ.

Sau 2 trận đầu ra mắt không gặt hái được những thành công như mong đợi, đêm qua, cuối cùng Arteta cũng đã chính thức có được chiến thắng đầu tay trên cương vị HLV trưởng Arsenal.

Đáng nói hơn dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha, đó là chiến thắng "mở hàng" mà ông có được đã diễn ra ngay trong ngày đầu năm 2020, cũng như là trước một đối thủ như Man Utd.

Nhưng với NHM của Arsenal, điều đáng mừng hơn cả chiến thắng, đó chính mà trình diễn của các cầu thủ có mặt trên sân. Dường như với những tác động của Arteta bên trong hậu trường, các ngôi sao của đội bóng thành London đã tìm lại lý do để ra sân chơi bóng.

Arteta đã trị được bệnh

 Những cầu thủ vốn "lười" như Ozil cũng đã hoạt động rất năng nổ trong trận đấu với Man Utd.

Giờ đây ngay cả những cầu thủ vốn bị chỉ trích là lười nhác như Ozil, Xhaka,... cũng đã thi đấu máu lửa hơn rất nhiều. Theo Squawka, Torreira và Ozil là 2 cầu thủ có quãng đường di chuyển nhiều nhất tại Emirates với thành tích lần lượt là 11.3km và 11.28km.

Trong khi đó về số lần thu hồi bóng, Ozil cũng là cầu thủ dẫn đầu với 10 tình huống, xếp ngay sau vẫn là Torreira với 9 lần, trong khi Xhaka cũng đóng góp 8 lần thu hồi bóng.

Dường như với Arteta, căn bệnh lười của Arsenal đã phần nào được chữa khỏi.

    Bình Luận