Trên thực tế, ở hai trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh (trước cuộc đụng độ với Everton), Jorginho đều không chơi trọn vẹn mà đều nhường chỗ cho Cesc Fabregas và bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, rõ ràng là hoàn cảnh hôm nay khác hẳn so với trước đây.
Ngôi sao gốc Brazil rời sân trước khi trận đấu với Burnley và Crystal Palace kết thúc khoảng 10 phút, và khi đó kết quả đều được định đoạt (đều hơn một bàn cách biệt). Cho đến hôm nay, Jorginho tiếp tục rời sân nhưng anh chỉ xuất hiện đúng 64 phút, trong khi đội chủ nhà gặp khó khăn trước một đội khách 'biết người biết ta'.

Jorginho chơi không ấn tượng ở trận gặp Everton.
Tiền vệ sinh năm 1991 vẫn sở hữu tỷ lệ chuyền bóng thành công rất cao với 92%, nhưng 8% còn lại hầu hết đều là những pha tỉa bóng tầm trung thiếu chính xác. Và điều đó giải thích lý do tại sao huấn luyện viên Maurizio Sarri buộc phải tung Cesc Fabregas vào sân sớm như vậy.
Everton quả thực đã biết cách khắc chế Chelsea ở khu trung tuyến. Họ chơi với 5 tiền vệ ở giữa sân và khiến đội chủ nhà tê liệt hoàn toàn những đường đan bóng ngắn, trong khi N'Golo Kante và Willian mất hút hoàn toàn bên phía cánh phải.
Biểu đồ nhiệt cho thấy đội chủ nhà luân chuyển nhiều bóng ở vị trí của Jorginho chếch sang phía trái, nơi có sự hiện diện của Eden Hazard. Tuy nhiên, các pha đan bóng ngắn nhằm kẽo giãn đội hình Everton đã không mang lại sự hiệu quả, trong khi những pha tỉa bóng tầm trung từ vòng tròn sân đấu của Jorginho ra hai cánh đều thất bại.
Không phải ngẫu nhiên mà Chelsea bỗng dưng tạo ra sức ép mạnh mẽ kể từ khi Fabregas vào sân, hầu hết các tình huống chuyển từ phòng ngự sang tấn công đều bắt nguồn từ đôi chân của ngôi sao người Tây Ban Nha. Nhưng đáng tiếc anh chẳng thể chơi trọn vẹn 90 phút, nếu không chưa chắc tỉ số hôm nay sẽ dừng lại ở mức 0-0.

HLV Sarri buộc phải tung Fabregas vào sân để cải thiện khả năng tấn công và từ bỏ lối chơi Sarri-ball.
Jorginho sẽ chưa bị đá văng khỏi đội hình xuất phát chỉ sau một trận đấu thất vọng, nhưng vấn đề thể lực của cầu thủ này vẫn là điều đáng lo ngại khi đã 3 trận liên tiếp anh đều không chơi trọn 90 tại Premier League. Và đặc biệt, 3 trận anh chơi kém ấn tượng đều là khi Chelsea không thể giành chiến thắng.
Chelsea vẫn duy trì dược mạch bất bại, Sarri đi vào lịch sử giải đấu cao cấp nhất xứ sương mù. Nhưng nếu nhìn vào sức mạnh của Manchester City hay Liverpool, có lẽ không nhiều người lạc quan về viễn cảnh cạnh tranh danh hiệu vô địch ở mùa giải năm nay của đội bóng phía tây London.
Bình Luận