Viễn cảnh này thực tế đã rất rõ ràng, khi mà khoảng cách giữa Man City và Liverpool đang là 22 điểm, trong bối cảnh Premier League chỉ còn lại vỏn vẹn 13 vòng đấu. Bây giờ, mục tiêu khả dĩ nhất cho họ ở sân chơi quốc nội có lẽ chỉ là vị trí á quân Ngoại hạng và bảo vệ hai danh hiệu khác.
Liverpool thực sự quá khủng với thành tích 73 điểm cho đến nay, nhưng nên nhớ Man City cũng từng giành 100 và 98 điểm ở hai mùa gần nhất. Vì lẽ đó, việc họ sa sút ở chiến dịch hiện tại sẽ mang đến cho chúng ta nhiều nuối tiếc, cũng như câu hỏi về lý do tại sao đoàn quân vô địch lại sụp đổ nhanh đến vậy...

Laporte chấn thương chỉ là một trong nhiều vấn đề của MC.
Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến phong độ kém cỏi của The Citizens chính là chấn thương của trung vệ chủ chốt Aymeric Laporte. Quan điểm này đúng, nhưng chắc chắn không đủ, ít nhất khi nhớ về phát biểu của Pep Guardiola sau khi cậu học trò trở lại tập luyện.
Chiến lược gia gốc Catalan khẳng định Man City gặp nhiều vấn đề, và ngôi sao người Pháp chỉ là một trong số đó. Hôm nay, các cầu thủ đã chứng mình ông thầy mình chẳng sai khi nhận định như vậy. Trận thua Tottenham quả thực ngớ ngẩn và đánh giá đúng thực trạng của họ mùa này...
Benjamin Mendy từng thể hiện khả năng xuất chúng ở bên trái, nhưng chấn thương dai dẳng đã cướp đi quá nhiều thứ từ cầu thủ người Pháp. Oleksandr Zinchenko được trọng dụng, và tất cả những gì anh làm được chỉ là nỗi thất vọng với kinh nghiệm thi đấu ít ỏi, dễ mắc sai lầm khi căng thẳng.

Mendy mất hút và khiến cánh trái của Man City tê liệt.
Hàng tiền vệ nhìn có vẻ vẫn long lanh khi kiểm soát bóng rất ổn... Tuy vậy, sự già hóa của David Silva hay phong độ phập phù từ Ilkay Gundogan cũng khiến Man City đau đầu trong việc hỗ trợ Kevin de Bruyne - người quá giỏi ở khả năng sáng tạo, nhưng một cánh én khó làm nên mùa xuân.
Hàng tiền đạo với 65 bàn (nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu), nhưng rất hay vô duyên ở các pha bóng cần phải ghi bàn để thắng. Đặc biệt, mùa trước Man City chỉ để 2 người xé lưới trước (Kante và Murray), trong khi mùa này con số đó đã gấp gần 5 lần (9), mặc dù mới chỉ đi qua 25 vòng đấu.
Chưa hết, mùa trước Man City chỉ phải nhận đúng 1 thẻ đỏ (Fabian Delph), nhưng bây giờ họ cũng đã có 3 cầu thủ phải rời sân đi tắm sớm (Fernandinho, Ederson, Zinchenko), và hầu như mang đến các trận thua cực đau. Thống kê này cho thấy sự lúng túng trong cách chơi của đội hình nhà vô địch.

Không vô địch sẽ luôn là thất bại của Man City.
Bây giờ, Liverpool trở nên toàn diện hơn sau cái gọi là "tiêu chuẩn 100 điểm" của Guardiola, và có lẽ nhiều người đang nghi ngờ về sự sụp đổ của đế chế Man City - tiki-taka, trong bối cảnh Champions League cũng rất khó nhằn nếu nhìn vào khả năng phòng ngự của họ hiện nay.
Đội hình Manchester City tập luyện trước cuộc đụng độ Tottenham Hotspur:
Bình Luận