Vừa qua, trang chủ Zenit St Petersburg xác nhận đã chiêu mộ thành công Dejan Lovren từ Liverpool. Trung vệ Croatia rời Anfield sau 6 năm gắn bó. Như vậy là tính đến lúc này, đã có 3 cái tên nói lời chia tay với The Kop, đó là Nathaniel Clyne, Adam Lallana và Dejan Lovren.
Việc bán đi 3 cái tên này không chỉ giúp Lữ đoàn đỏ có thêm 1 khoản tiền nhỏ bổ sung vào ngân sách mà quan trọng hơn, nó có thể giúp họ giảm bớt quỹ lương, và điều này có ý nghĩa quan trọng với công tác chuyển nhượng hè của đội bóng, đặc biệt là trong bối cảnh làng túc cầu bị COVID-19 làm ảnh hưởng rất nhiều.

Những hình ảnh như thế này sẽ không bao giờ xuất hiện tại Anfield nữa.
Theo This Is Anfield, Liverpool đã giảm được khoản chi lên tới 300,000 bảng/tuần. Đây là một khoản tiền không hề nhỏ, và nó có thể giúp The Kop đáp ứng được mức lương của 1-2 ngôi sao hàng đầu.
Ở một diễn biến khác, với việc đã bán đi Dejan Lovren, Liverpool hiển nhiên cần mang về thêm một trung vệ. Và cách đây ít ngày, tờ Bild cho hay The Kop đã tiến hành đàm phán với Schalke 04 với mục đích chiêu mộ trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Ozan Kabak. Được biết, Schalke đang yêu cầu 31,8 triệu bảng cho sự phục vụ của tài năng 20 tuổi.
Bình Luận