Bình luận về sự sa sút của Liverpool trên kênh beIN Sports, Jose Mourinho nói: "Tôi nghĩ Liverpool đã không còn giống như họ cách đây vài tháng. Cơ hội của Mohamed Salah trước Everton đáng lý ra phải trở thành bàn thắng. Ví dụ ở trận đấu của tôi với Liverpool, họ đã có 2 bàn thắng chớp nhoáng khi tấn công cánh, nhưng hiện tại họ đã không còn tạo nên những khoảnh khắc đó nữa.
James Milner là một cầu thủ phi thường nhưng bây giờ cậu ấy đang trên ghế dự bị, tại sao? Phong độ của cậu ấy đã đi xuống vì mệt mỏi. Tương tự, Roberto Firmino cũng vậy, chàng trai này không phù hợp để ra sân ngay từ đầu. Đó là những vấn đề nhỏ của Liverpool nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của họ".

Mourinho nhận định tiêu cực về cơ hội của Liverpool.
Ý kiến của Mourinho rất rõ ràng, ông nghiêng về Man City nhiều hơn vào lúc này, trong bối cảnh Liverpool đã trao cho đối thủ quyền tự quyết. Và nếu nhìn lại lịch sử, khả năng để đội bóng vùng Merseyside trượt chân một lần nữa hoàn toàn có thể xảy ra giống với mùa giải 2009/10.
Theo thống kê, chỉ Pierre-Emerick Aubameyang là người bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn Mohamed Salah (19 so với 15). Nếu ngôi sao người Ai Cập tận dụng được 50% trong số đó, chưa chắc Liverpool đã phải chia điểm quá nhiều. Trong khi đó, máy chạy Milner tưởng như là động cơ vĩnh cửu, nay lại phải ngồi trên ghế dự bị.
Trách sao được Jurgen Klopp bởi cầu thủ người Anh đã qua thời kỳ đỉnh cao ở tuổi 32. Ngay cả Cristiano Ronaldo cách đây 2 năm cũng không thể chơi trọn vẹn tất cả các trận đấu với Real Madrid, vì vậy, việc Milner hụt hơi hẳn không phải điều gì đó nằm ngoài dự đoán.
Sự khác biệt cuối cùng vẫn là chiều sâu lực lượng. Liverpool chỉ sở hữu 2 cầu thủ dự bị cho hàng tiền đạo, nhưng Daniel Sturridge và Divock Origi thực tế chỉ như những chân sút hạng xoàng. Còn lại Xherdan Shaqiri đã chứng minh sự đúng đắn của Bayern Munich cách đây vào năm (không giữ chân).

Liverpool thiếu chiều sâu lực lượng và hụt hơi vào thời khắc quan trọng.
Liverpool hoà quá nhiều (7) so với Man City (2), và mặc dù giữ sạch lưới 17/29 trận cũng không giúp họ đánh chiếm ngôi đầu bảng. Nó tương tự những gì xảy ra khi Fernando Torres cùng các đồng đội đau đớn thua cuộc trước Man Utd của Ronaldo cách đây đúng 1 thập kỷ.
Sau tất cả, những ý kiến của Mourinho rất có lý. Dù không còn làm việc ở giải đấu này nhưng rõ ràng chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy sự tinh tường trong cách nhìn của mình với cục diện cuộc đua vô địch. Và, cuối cùng, "bán nước bọt" mới đúng là nghề của Mourinho chứ không phải thuyền trưởng của United.
Bình Luận