'Bàn thắng rất cần thiết cho Martial'

Hàng công của M.U có trận cầu ấn tượng khi hai trụ cột đều tỏa sáng.

Tiếp đón đội bóng cuối bảng Norwich City, Manchester United có nhiều cơ hội để chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng tính trên mọi đấu trường. Thực tế trên sân chỉ ra, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer thi đấu lấn lướt và giành được nhiều lợi thế.

Tính đến phút thứ 52 của trận đấu, Marcus Rashford đã có 2 lần điền tên mình lên bảng điện tử sau một pha đệm bóng, cùng với đó là tình huống đá phạt đền thành công. Tuy vậy, anh phải rời sân từ phút thứ 59 và đi thẳng vào đường hầm sân Old Trafford vì vết đau nhẹ.

'Bàn thắng rất cần thiết cho Martial' - Bóng Đá

 Anthony Martial đã cởi bỏ áp lực tâm lý.

Không chịu kém cạnh người đồng đội trên hàng công, cả Anthony Martial cũng đánh dấu sự hiện diện của mình trên sân bằng pha đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0. Đáng nói hơn, tiền đạo người Pháp tỏa sáng chỉ hai phút sau khi Marcus Rashford ghi bàn. 

"Một cú đánh đầu ổn và nó rất cần thiết cho Anthony Martial. United triển khai nhanh gọn với pha đá phạt góc bên cánh phải. Mata lại tạo ra đường cong tuyệt đẹp khác, trước khi đồng đội bật cao để đưa quả bóng vào góc trái khung thành.

Cậu ấy hẳn phải dồn nhiều sức mạnh vào cú đánh đầu đó. Một bàn thắng xuất sắc của United và họ thực sự đang bay", trang Sky Sports nhận định về màn trình diễn ấn tượng của nửa đỏ thành Manchester. 

Solskjaer khen ngợi Anthony Martial: 

    Bình Luận