Câu chuyện Manchester United muốn chiêu mộ Harry Maguire đã cũ đến mức ai cũng biết, bởi suốt 2 tháng qua nó luôn xuất hiện với tần suất dày đặc trên mọi trang báo về thể thao. "Quỷ đỏ" cần Maguire và Maguire muốn đến "Quỷ đỏ", tuy nhiên Leicester City lại đứng ở giữa để chen ngang mối duyên ngỡ như tiền định này.
Nhưng rồi sau nhiều lần bớt một thêm hai, cùng sự chân thành và khao khát đến từ Man Utd, cuối cùng thì "Bầy cáo" cũng xiêu lòng trước món tiền 80 triệu bảng mà họ sẽ nhận được từ thương vụ bán đi Harry Maguire.

Man Utd phải mua bằng được Harry Maguire trước khi TTCN đóng cửa.
Câu chuyện theo đuổi trung vệ người Anh có lẽ làm Man Utd hao tổn nhiều tài lực và trí lực nhất. Hai tháng trời ròng rã với biết bao lần ngã giá cùng đối tác từ thành phố Leicester, có lúc mọi thứ tưởng như đã đi vào ngõ cụt khi HLV Brendan Rodgers tuyên bố chồng đủ 90 triệu bảng mới chịu nhả Maguire.
Ấy rồi mọi thứ cũng trơn tru, bởi Ole Gunnar Solskjaer hiểu Harry Maguire chính là sự bổ sung cần thiết và quan trọng nhất trong mùa hè cho Man Utd chứ không phải Daniel James hay Aaron Wan-Bissaka.
Mùa trước, đội bóng của Solsa ghi được 65 bàn thắng sau 38 vòng đấu ở Premier League, không quá tệ nếu đặt cạnh Chelsea (63 bàn) và Tottenham Hotspur (67 bàn). Nhưng hàng thủ nát tươm khiến họ nhận tới 54 bàn thua là nguyên nhân trực tiếp đẩy "Quỷ đỏ" xuống tới vị trí thứ 6.
Như một công thức kinh điển, cứ hàng thủ yếu thì vị trí trung vệ phải được xét đến đầu tiên, vì nó là tấm khiên án ngữ ngay phía trước khung thành thủ môn. Ngoại trừ Lindelof ra, các quân bài trong tay Solsa như Smalling, Phil Jones, Rojo và Eric Bailly đều không đáp ứng được kỳ vọng. Đó nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự khởi phát cho việc Man Utd theo đuổi đến cùng chữ ký của Harry Maguire.

Eric Bailly chấn thương và phải nghỉ thi đấu 5 tháng tới khiến hàng thủ Man Utd đã yếu nay lại còn thiếu.
Thứ hai, sau chấn thương mà Bailly mới gặp phải gần đây trong trận đấu với Tottenham Hotspur vừa qua (phải nghỉ thi đấu 5 tháng) thì nhiệm vụ chiêu mộ Maguire đã nâng lên tầm tối thượng, tức phải thực hiện nó thành công bằng mọi giá. Bởi trung vệ người Anh sẽ là sự bổ sung cả về chất lượng lẫn con người cho một hàng thủ vừa yếu lại còn vừa thiếu của Solskjaer.
Hơn nữa trên TTCN lúc này không còn trung vệ chất lượng nào mà có thể dễ mua cả. Chỉ có Harry Maguire với khả năng đã được thẩm định trong màu áo Leicester và đội tuyển Anh mới tạo sự yên tâm cho Solskjaer nếu chiêu mộ anh về
80 triệu bảng, số tiền kỷ lục cho một trung vệ trong lịch sử bóng đá thế giới vẫn là một canh bạc thực sự. Tuy nhiên xét trong hoàn cảnh hiện tại của Man Utd, họ buộc phải "đánh bạc" để tìm lại ánh hào quang ngày nào, như cách Liverpool đã mạo hiểm với Virgil van Dijk và thành công vang dội.
Bình Luận