Rạng sáng nay, Hà Lan tiếp tục cho thấy sự phục sinh mạnh mẽ sau giai đoạn dài sa sút. Chạm trán tuyển Anh trong khuôn khổ bán kết UEFA Nations League, Cơn lốc màu da cam đã cuốn phăng đối thủ bằng thắng lợi 3-1, hiên ngang giành vé vào chung kết.
Sau trận đấu, huyền thoại Liverpool là Jamie Carragher đã lên tiếng dành cho ngôi sao mai 19 tuổi những lời có cánh:
"Tôi nghĩ có khả năng cậu ấy sẽ trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới hè này. Cảm nhận tại Hà Lan lúc này đó là De Ligt sẽ hay hơn cả Van Dijk."
"Van Dijk ở độ tuổi của De Ligt lúc này thậm chí còn chưa thể nghĩ về việc khoác áo tuyển Hà Lan. Điều De Ligt làm ở tuổi 19 là phi thường, cậu ấy thậm chí ra mắt từ năm 17 tuổi. Tôi cảm thấy De Ligt là điều gì đó đặc biệt."

De Ligt hay, nhưng không nên là ưu tiên số một của Liverpool lúc này.
Những gì mà Carragher nói không hề sai, và chẳng phải ngẫu nhiên mà Barcelona, Manchester United, Manchester City cùng hàng loạt câu lạc bộ lớn - trong đó có cả Liverpool - được cho là đang phát cuồng vì cầu thủ này của Ajax.
Thế nhưng với The Kop, có lẽ họ không nên tham gia vào cuộc đua này.
Van Dijk cùng De Ligt không phải lựa chọn tối ưu
Một cầu thủ như De Ligt chỉ thi đấu tốt nhất khi được đá cặp cùng một đối tác có khả năng chơi lăn xả, chủ động áp sát. Và Van Dijk rõ ràng không phải một cầu sở hữu lối chơi như vậy.
Nếu tới Liverpool, hiển nhiên nhiệm vụ áp sát chủ động mà Joel Matip hay trước đó là Joe Gomez đang đảm nhiệm sẽ được chuyển giao cho De Ligt. Thế nhưng nếu để anh đảm nhiệm vai trò như vậy thì Liverpool chẳng khác nào bắt De Ligt bỏ sở trường dùng sở đoản, bởi như chính cầu thủ 19 tuổi này đã nói, anh gặp không ít khó khăn bởi tốc độ, sức mạnh và kĩ thuật của Marcus Rashford.
Liverpool có những ưu tiên khác quan trọng hơn

Liverpool cần một sự bổ sung cho vị trí hậu vệ trái mà Robertson đang đảm nhiệm để cầu thủ này có thời gian nghỉ ngơi.
Với Van Dijk, Joel Matip cùng Joe Gomez, dễ thấy vị trí trung vệ không phải ưu tiên mà The Kop nên đặt lên hàng đầu. Vị trí mà họ cần bổ sung lúc này, đó là mang về một tiền vệ sáng tạo ở tuyến hai - nơi mà Klopp vẫn sở hữu những cầu thủ thi đấu theo kiểu dựa vào thể lực, sức mạnh là chính.
Ngoài ra, vị trí của Andy Robertson cũng rất cần một phương án để xoay tua. Mùa giải vừa qua, Robertson đã ra sân 36/38 trận tại Premier League và 12 trận tại Champions League. Tất nhiên, việc đang ở độ tuổi trẻ cho phép cầu thủ người Scotland có thể cày ải. Nhưng Klopp sẽ tính sao nếu anh chấn thương?
Bình Luận