Hôm qua, tờ The Sun tiết lộ ban lãnh đạo Arsenal được phát hiện đã rời nhà của Mikel Arteta vào lúc 1h sáng (giờ quốc tế) tại Manchester sau cuộc nói chuyện kéo dài hai tiếng đồng hồ với sự xuất hiện của Giám đốc Vinai Venkatesham và luật sư kiêm nhà đàm phán Huss Fahmy về công việc quản lý.
Sau đó không lâu, Sky Sports tiếp tục xác nhận trong một dòng thông báo chính thức: "Arteta hiện là ứng cử viên hàng đầu để trở thành người quản lý mới của Arsenal", mặc dù trang tin này cũng nói thêm rằng, Man City muốn làm rõ tư tưởng của cựu tiền vệ người Tây Ban Nha trong bối cảnh hiện nay.
Cho đến thời điểm này, The Sun tiếp tục nói về câu chuyện nóng bỏng ở Emirates, khi trích dẫn thông tin từ Daily Mail với tuyên bố: Arteta được lên kế hoạch cho một cuộc họp với Giám đốc điều hành và cũng là con trai của chủ sở hữu Arsenal (Stan Kroenke) - ông Josh Kroenke.

Arteta đang ở rất gần cương vị thuyền trưởng Arsenal.
Người đàn ông sinh năm 1980 sẽ có cuộc phỏng vấn cuối cùng với cựu thủ quân The Gunners trước khi bật đèn xanh cho anh lên nắm quyền chính thức. Như vậy, nếu không có bất ngờ nào lớn xảy ra, Arteta sẽ là người kế nhiệm Unai Emery cho vị trí ghế "quá nóng" ở phía bắc London.
Gabriel Martinelli thích nghi với cuộc sống tại Arsenal:
Bình Luận