Sau khi trận bán kết lượt về giữa Tottenham và Ajax trên sân Johan Cruijff ArenA khép lại, HLV Mauricio Pochettino đã gục xuống sân và khóc như một đứa trẻ. Đó là những giây phút vỡ òa trong hạnh phúc đối với chiến lược gia người Argentina, khi ông vừa nhận ra bản thân đã làm được một điều vô cùng khó tin, đó là giúp Tottenham lọt vào chung kết Champions League mùa này.

Gương mặt đầy xúc cảm của Pochettino sau chiến thắng của Tottenham.
Đúng thật cái cách mà Tottenham vượt qua Ajax vào đêm qua thật sự khó tin, khi họ từ chỗ bị đối thủ dẫn trước 3 bàn nhưng đã 'lật kèo' thành công với cú hat-trick của Lucas Moura trong hiệp 2. Tuy nhiên đêm kỳ diệu trên đất Hà Lan chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì mà Pochettino đã phải trải qua để có được thành công như ngày hôm nay.
Hãy nhớ tại vòng bảng, Tottenham cũng suýt bị loại khi chỉ giành được 1 điểm duy nhất trong 3 vòng đấu đầu tiên. Khi đó họ đã phải chịu rất nhiều chỉ trích từ truyền thông, vì đã dám làm 'xấu mặt' bóng đá Anh vì màn trình diễn qua tệ hại. Nhưng điều chẳng ai ngờ đã xảy ra, khi Gà Trống dưới đã có một sự vùng lên mạnh mẽ trong giai đoạn lượt về để lọt qua vòng bảng và sau đó là đi liền một mạch tới chung kết.
Ở Premier League, Pochettino tuy không thể cạnh tranh ngôi vương trước sự thăng hoa vượt bậc của Liverpool và Man City mùa này, nhưng chiến lược gia người Argentina cũng đã gần như giúp Tottenham có được một suất trong top 4 (đang hơn Arsenal 3 điểm, và chênh lệch 8 bàn ở hiệu số phụ).
Và để có được những thành công ở 2 giải đấu có sức cạnh tranh khốc liệt nhất hành tinh, hãy nhớ rằng Mauricio Pochettino đã không được lãnh đạo Tottenham cấp cho bất cứ một đồng nào để có thê chiêu mộ thêm các tân binh trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh đó, chiến lược gia người Argentina đã khéo léo phát huy hết tiềm năng từ các cầu thủ đang có, thành công nhất mùa này phải kể đến trường hợp của Son Heung-min, người đã rất nhiều lần 'gánh team' khi cả Harry Kane lẫn Dele Alli không thể thi đấu.

Pochettino xứng đáng được tôn vinh.
Dưới thời Pochettino, Tottenham đã trở thành một gia đình rất đoàn kết từ thượng tầng cho đến các cầu thủ. Bí quyết đằng sau 'chiến công' này đó là nằm ở khả năng xử lý truyền thông quá tốt của Pochettino. Nếu những Klopp, Guardiola, Sarri,... vẫn thường xuyên lên báo ca than những khó khăn mà mình phải đối mặt, thì Pochettino gần như không có bất cứ một lời chỉ trích nào dành cho lãnh đạo đội bóng, không thể hiện bất cứ sự bất mãn nào dành cho các cầu thủ mỗi khi nhận phải kết quả không tốt.
Với "Câu chuyện 3.0" đó, thật sự Pochettino đang là một 'cực phẩm' trong làng huấn luyện viên của bóng đá thế giới vào thời điểm hiện tại. Rõ ràng dù Tottenham có thể vô địch Champions League mùa này hay không, thì Pochettino vẫn xứng đáng được vinh danh ở giải thưởng HLV xuất sắc nhất năm.
Bình Luận