Một buổi tập của Arsenal
Cách đây không lâu, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, BLĐ Arsenal đã quyết định kết thúc hợp đồng với Jerry Quy, người mang bộ đồ linh vật chú khủng long Gunnersaurus. Được biết, ông bắt đầu gắn bó với bộ đồ Gunnersaurus từ năm 1993 đến nay, được 27 năm.
Vì SVĐ không có khán giả, chú khủng long Gunnersaurus cũng tạm ngưng hoạt động và sẽ trở lại trong tương lai. Trước tình hình này, Mesut Ozil đã ra tay trượng nghĩa khi tuyên bố, sẽ trả trọn vẹn mức lương dành cho Jerry Quy.

Gunnersaurus là một phần nhân chứng lịch sử Arsenal.
Và khi mà sức ép từ dư luận quá lớn, BLĐ Arsenal buộc phải đưa ra giải pháp thiết thực hơn. Cụ thể, tài khoản Twitter chính thức của Gunnersaurus đã đăng thông báo: "Trở lại SVĐ Emirates hôm nay." Ngay lập tức, CĐV Arsenal đã tỏ ra rất vui vì điều này.

Thật tuyệt vời.

Chào mừng trở lại.

Tuyệt diệu. Chúng ta lẽ ra không nên làm như thế. Đội bóng cần sự hiện diện của anh ấy.

Ozil đã giành chiến thắng.

Bạn đã gửi lời cảm ơn tới Ozil chưa?

Ozil đã giúp bạn trở lại, không phải Arsenal.
Trước đó, HLV Arsene Wenger cũng khẳng định: "Tôi hy vọng giải pháp sẽ được đưa ra để giữ lại ông ấy [Jerry Quy]. Khủng long Gunnersaurus là một phần quan trọng của đội bóng."
Bình Luận