Các CĐV Liverpool tin rằng chấn thương của David De Gea là do... cố ý.

Sau chuỗi ngày phải làm kiếp dự bị cho Kepa Arrizabalaga, vừa qua De Gea đã có cơ hội bắt chính cho Tây Ban Nha khi đối đầu với Thụy Điển trong khuôn khổ lượt trận bảng F vòng loại EURO 2020.

Đáng tiếc thủ thành của Man Utd vẫn chưa kịp thể hiện được nhiều, thì bất ngờ đã gặp phải chấn thương và buộc phải rời sân ở phút 60.

Chấn thương của De Gea xảy ra vào đúng thời điểm Man Utd cần anh nhất, khi cuối tuần này Quỷ Đỏ sẽ có trận đấu đầy khó khăn với Liverpool tại vòng 9 Premier League.

Việc Man Utd mất đi một chốt chặn vô cùng chắc chắn trong khung gỗ, rõ ràng cơ hội giành chiến thắng của Liverpool lại càng tăng cao.

Tuy nhiên với các CĐV Liverpool, việc De Gea có ra sân hay không cũng không có nhiều ý nghĩa: "Trong 4-5 trận gần đây, De Gea rất ít khi giúp Man Utd trong các trận đấu với Liverpool, ngoại trừ 2 trận gần nhất."

"Suy nghĩ của De Gea: "Tôi sẽ không thủng lưới trước Liverpool nếu như tôi chấn thương và vắng mặt.""

"Anh ta đã tự làm mình chấn thương, vì anh ta biết điều gì sẽ tới. Chẳng thể trách anh ta."

"Đây là cảm giác của các CĐV Liverpool khi hành quân đến Old Trafford khi nghe về chấn thương của De Gea."

"Đây là cảm giác của các CĐV Man Utd khi nghe về chấn thương của De Gea."

"De Gea chấn thương, Pogba chấn thương,... Có lẽ chúng ta nên dâng chiến thắng cho Liverpool luôn đi."
Video Solskjær nói về các tân binh của Man Utd:
Bình Luận