Manchester United vừa có được một chiến thắng giòn giã trước Watford trên sân nhà với tỉ số chung cuộc 3-0. Trong số 3 bàn thắng được ghi, pha lập công đến từ Anthony Martial là ấn tượng hơn cả.
Phút 58, sau đường chuyền của Bruno Fernandes, Martial băng xuống dứt điểm nhưng lại bị Ben Foster cản phá. Song, chân sút người Pháp không bỏ cuộc, anh tiếp tục thực hiện hàng loạt kỹ năng điêu luyện rồi đưa bóng nhẹ nhàng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Watford.
Trên trang Twitter, người hâm mộ Quỷ đỏ không còn chỉ trích Martial như trước. Trái lại, họ đã hết lời khen ngợi cựu cầu thủ của Monaco:

Một số bình luận nổi bật.
"@Am_Blujay: Sự lạnh lùng đó của Martial chỉ có ở Henry.
@Thomas_Hersh: Martial rất mượt mà và khéo léo, đó cũng là phẩm chất khó chịu nhất của cậu ấy. Cái cách mà cậu ấy dẫn bóng, thành thật thì nó đã làm tôi nhớ một chút về Thierry Henry.
@DANFODRIVR: Vừa xem pha kết thúc của Martial, cậu ấy đang làm Henry phải tự hào.
@brendanprice13: Có phải đó là Thierry Henry? Không, là Martial.
@anandsachar29: Bàn thắng của Anthony Martial mang sắc thái thú vị của Thierry Henry. Nó cũng giống như Martial thường làm, khi cậu ấy mới đến Old Trafford một vài mùa trước.
@Jimmyyy_L: Đôi khi Martial có thể chơi như Henry.
@NicholasMendola: Đó là ma thuật đẳng cấp Henry / Messi đến từ Martial."
Solsa nói về Martial và Rashford:
Bình Luận