Đội chủ sân Stamford Bridge bổ nhiệm chiến lược gia người Italia cũng đồng nghĩa với việc họ muốn 'sexy hoá' lối chơi vốn thô ráp dưới triều đại của Roman Abramovich. Và điều đó thực sự đã thay đổi khi Maurizio Sarri đến và mang theo Jorginho để truyền vào The Blues phong cách kiểm soát bóng tuyệt đối.
Thế nhưng Chelsea lại tỏ ra rất yếu đuối mỗi khi đụng phải một đối thủ chơi nhanh, ít chạm hoặc các cầu thủ phía bên kia sân tỏ ra chắc chắn trong từng đường bóng. Trên thực tế, sợ đổ vỡ trong lối chơi Sarri-ball đã diễn ra khi họ may mắn thủ hoà Man Utd, và cho đến bây giờ, mọi thứ đã phơi bày rõ ràng tại Wembley.

Chelsea đã lộ điểm yếu chết người ở trận hoà với Man Utd.
The Blues vẫn tỏ ra vượt trội về khả năng kiểm soát bóng với vua chuyền Jorginho, nhưng ngặt một nỗi, ngôi sao gốc Brazil không phải mẫu cầu thủ 'playmaker' mà chỉ đơn thuần là người giữ nhịp ở khu vực ngay phía trên hàng phòng ngự. Và nó khiến Chelsea bế tắc hoàn toàn nếu đối thủ bắt chết các vệ tinh xung quanh anh.
Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này phải kể đến việc trung vệ trẻ Juan Foyth 'bỏ túi' Eden Hazard trong hầu hết các pha bóng. Thậm chí tiền vệ người Bỉ đã té ngã trong vòng cấm nhưng cũng chẳng thể giúp thế trận trên sân tươi sáng hơn cho đội khách.
Rõ ràng Jorginho luôn bị đuối mỗi khi các tiền vệ bên phía Tottenham áp sát, trong khi N'Golo Kante có lẽ vẫn chưa hết vui mừng khi nhận mức đãi ngộ lên đến 290 ngàn bảng/tuần tại Chelsea, vì thực tế ngôi sao người Pháp trận này chơi quá mờ nhạt khi phải dồn lên tấn công.

Thống kê này có lẽ không phải của Kante nếu không thấy hình ảnh của cầu thủ người Pháp.
Theo thống kê, Kante thua kém hoàn toàn Moussa Cissoko về khẳ năng dọn dẹp khu trung tuyến với chỉ 2 lần tắc bóng (so với 4), chỉ số tranh chấp, chiến thắng trên không, rê bóng đều là con số 0 tròn trĩnh. Còn lại tỷ lệ chuyền bóng thành công cũng thấp nhất hàng tiền vệ (82%).
Không phải ngẫu nhiên mà Chelsea hoàn toàn chịu trận và chẳng biết cách lên bóng, bởi chúng ta có thể chứng minh được khu vực hoạt động của họ thường xuyên ở tam giác David Luiz - Antonio Rudiger - Jorginho, những người sở hữu 178 đường chuyền (tỷ lệ thành công 85%).
Ngược lại, các thống kê tương tự trên hàng công quá thấp, đặc biệt là Eden Hazard, người chơi tệ hại ở trận này nếu đối chiếu với Heung Min-son. Ngôi sao người Bỉ chỉ sở hữu vỏn vẹn một pha dứt điểm trúng đích so với 3 lần của cầu thủ người Hàn Quốc.

Hazard cũng bất lực trước một trung vệ lạ hoắc người Argentina.
Dù vậy, dù nói gì đi nữa chứng ta vẫn phải chú ý đến Jorginho, nhân tố chủ chốt của lối chơi Sarri-ball nhưng thất bại toàn tập trong mọi khía cạnh, trừ chuyền bóng. Và với một cầu thủ có vai trò đánh chặn gần nhất so với hàng phòng ngự thì điều này quá nguy hiểm.
Sự bất lực của chàng trai sinh năm 1991 có lẽ phải kể đến tình huống chạy theo Son trong vô vọng ở tình huống tiền đạo bên phía Tottenham xé toang hàng phòng ngự Chelsea và ghi bàn dễ dàng với cú dứt điểm trái chân 'sở trường' của mình.
Chelsea quá giỏi về khả năng kiểm soát bóng với hơn 60% trong cả trận (chỉ thấp hơn trung bình mùa này chưa đầy 2%). Nhưng sự thật thì không thể phủ nhận, họ chỉ sở hữu 2 cú dứt điểm đi trúng khung thành (đều là Hazard) so với 9 bên phía chủ nhà. Sự chênh lệch quá lớn!

Jorginho chỉ như một con rối trước những cầu thủ có tốc độ tốt.
Thống kê cuối cùng cũng chỉ để làm đẹp, và nó chẳng giúp ích cho bạn nếu đội nhà liên tục bị đối thủ bắn phá khung thành. Nếu may mắn hơn, có lẽ Tottenham phải ghi đến 6 hoặc 8 bàn vào lưới Kepa Arrizabalaga chứ không phải chỉ là 3 pha lập công.
Chelsea tạm thời vẫn sẽ yên vị trong nhóm dự Champions League, nhưng họ sẽ chỉ hơn Arsenal một điểm nếu tối nay các Pháo thủ đánh bại Bournemouth đang có dấu hiệu đi vào khủng hoảng. Vì lẽ đó, The Blues cần khắc phục ngay lập tức điểm yếu Jorginho nếu không muốn bị đá văng khỏi top 4 vào cuối mùa giải.
Bình Luận