Chỉ vì Roma, Tottenham nhẫn tâm cướp "đá tảng" 18 tuổi Arsenal để ý

Một thông tin có thể khiến các cổ động viên của đội chủ sân Emirates cảm thấy không vui.

Sân Emirates đang phải đối diện với những biến cố khác nhau vào thời điểm hiện tại. Mới đây, thủ quân Laurent Koscielny đã từ chối tham gia chuyến du đấu cùng Arsenal và khiến nội bộ đội bóng lục đục.

Trong bối cảnh này, theo nguồn tin từ RMC Sport, Arsenal bất ngờ mới nhận tin rất không vui về vụ William Saliba. Cụ thể, Tottenham đã nhảy vào cuộc đua và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn nhiều hơn 30 triệu euro kèm theo điều khoản phụ phí.

Tottenham to hold William Saliba transfer meeting today as Arsenal brace for another blow - Bóng Đá

Lý do HLV Pochettino muốn có William Saliba là bởi cả 2 trụ cột hàng thủ của ông đều đã bước vào năm cuối trong hợp đồng, và phía Roma thậm chí còn cử người tới London để đàm phán vụ Toby Alderweireld.

Và mới đây, tờ Metro đã đưa tin tiết lộ lý do Lilywhites muốn "cướp" mục tiêu của Pháo thủ. Cụ thể, HLV Mauricio Pochettino muốn mang về một bản hợp đồng mới cho vị trí trung vệ trong bối cảnh hai trụ cột hàng thủ của họ là Toby Alderweireld và Jan Vertonghen đều đã bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng. 

Lúc này, Alderweireld được cho là sẽ không tiếp tục gia hạn cùng Gà trống, đặc biệt là khi đã xuất hiện những thông tin cho rằng "sếp lớn" của Roma - Franco Baldin đã có mặt tại London để đàm phán về một thỏa thuận dự kiến sẽ có giá trị vào khoảng 25 triệu bảng.

Còn ở chiều ngược lại, Vertonghen có thể sẽ được trao một bản hợp đồng mới trong thời gian tới.

    Bình Luận