Những quyết định khó hiểu
Chỉ có trong tay một tiền đạo cắm đúng nghĩa duy nhất là tài năng trẻ Mason Greenwood, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn chấp nhận để Romelu Lukaku ra đi trong mùa Hè vừa qua mà không mang về bất cứ sự bổ sung nào. Và kết quả, cả Marcus Rashford lẫn Anthony Martial đều không thể hoàn thành trọng trách "đầu tàu", đặc biệt là khi gặp các đội bóng chơi "low-block".
Tương tự, nhà cầm quân người Na Uy tiếp tục để mất một trụ cột khác là Ander Herrera, dĩ nhiên ông cũng chẳng buồn chiêu mộ thêm một tiền vệ nào. Kết quả, bên cạnh vài màn trình diễn tích cực đến từ Fred hay Scott McTominay, thì nhân tố quan trọng nhất của Quỷ đỏ là Paul Pogba lại bị hạn chế tầm hoạt động dẫn đến việc Man United thiếu đi sức sáng tạo trong những đợt tấn công.

Pogba bỗng thi đấu như một tiền vệ... trụ.
Điều đáng nói, những năm qua, ai cũng thấy rõ sự yếu kém trong việc tấn công đến từ hành lang cánh phải của Quỷ đỏ, và Solsa quyết định mang về Daniel James, một cầu thủ chạy cánh... trái. Dĩ nhiên, tốc độ mà James sở hữu thì không thể xem thường, nhưng để trở thành một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp thì cần nhiều yếu tố hơn. Thời gian gần đây, anh cũng đã có dấu hiệu chững lại, đặc biệt là ở trận thua Watford.
Một quyết định khó hiểu khác của Solsa là việc "quy hoạch" Mason Greenwood thành một tiền đạo cánh phải, trong khi anh là trung phong cắm duy nhất mà Man United đang sở hữu. Dĩ nhiên, việc Greenwood thiếu hụt tốc độ là một yếu điểm vô cùng lớn khi dạt sang cánh. Cần biết, theo thống kê từ Transfermarkt, Greenwood đã đóng góp tổng cộng vào 20 bàn thắng chỉ sau 13 lần ra sân khi chơi như một tiền đạo trung tâm ở U18 Premier League mùa trước.
Những thành tích thảm hại

Điểm số sau vòng 18 Premier League của Man United trong những mùa bóng gần đây.
Dĩ nhiên, các con số trên hoàn toàn biết nói. Nó thể hiện sự yếu kém về nhiều mặt của Solskjaer so với những người tiền nhiệm. Thực tế, chiến lược gia người Na Uy còn có được trọn vẹn niềm tin đến từ ban lãnh đạo đội bóng, điều này cho ông toàn quyền quyết định đối với việc "ai đi ai ở". Ngay ở kỳ chuyển nhượng đầu tiên, Solskjaer đã "trảm" hàng loạt những bản hợp đồng đắt giá như Sanchez hay Lukaku, kèm theo đó là việc thiết lập một kỷ lục chuyển nhượng mới ở vị trí hậu vệ với cái tên Harry Maguire. Song, dù có phần nào lợi thế hơn những người tiền nhiệm, kết quả mà Solsa thu về lại đầy thất vọng.
Đến thời điểm này, những điểm yếu về cách dùng người, hoạt động chuyển nhượng hay chiến thuật của Solskjaer đã được bộc lộ rõ. Và có lẽ ông cũng chẳng phải người có khả năng hồi sinh Manchester United.

Woodward đã tin sai người?
Xem Solskjaer phát biểu:
Bình Luận