Cuộc đua Champions League thời điểm cuối chỉ là xem "ai tệ hơn ai"!

Nếu như Liverpool và Man City tốt bao nhiêu, thì 4 đội bóng còn lại ở nhóm Big Six lại tệ bấy nhiêu vào thời điểm cam go nhất của mùa giải.

Sau vòng 37, cục diện của cuộc đua tìm kiếm 2 tấm vé còn lại dự Champions League của Arsenal, Man Utd, Chelsea và Tottenham, gần như đã ngã ngũ. Man Utd chính thức được Europa League chào mừng, trong khi Arsenal cũng 99% hết hy vọng cho vị trí thứ 4.

Nếu nhìn vào số điểm hiện tại của bốn đội bóng này so với năm ngoái, họ đã tệ hơn, thậm chí đội chủ sân Old Trafford đã giảm 15 điểm (81>66). Tottenham có lẽ sẽ nối gót Chelsea hoàn thành mục tiêu, nhưng cũng hút chết vì những kết quả tệ hại trong gần một tháng qua.

Kể từ ngày 20 tháng 4 cho đến nay, không một đội nào có thể giành quá 5 điểm. Arsenal và Man Utd quá tệ hại với chỉ 1 điểm/4 trận, trong khi Tottenham và Chelsea khá hơn một chút với lần lượt 3 và 5 điểm (họ đã chơi tối đa 4 trận).

Cuộc đua Champions League thời điểm cuối chỉ là xem

 Liverpool và Man City tốt bao nhiêu thì 4 đội xếp dưới họ tệ bấy nhiêu.

Cuộc đua vào Top 4 gần như ngã ngũ sau tối qua. Dù vậy, mùa này các đội dường như muốn thi xem ai tệ hơn ai chứ không phải ai xuất sắc hơn ai. Gần một tháng qua, họ đã thua liên tiếp trước các đại diện trung bình hoặc yếu ở giải Ngoại hạng Anh.

    Bình Luận