HLV Solskjaer khen ngợi Bruno Fernandes
Tối qua (8/11), Manchester United hành quân đến Goodison Park để chạm trán Everton. Thầy trò ông Ole Gunnar Solskjaer rất cần 1 chiến thắng để giải tỏa sức ép sau 2 thất bại liên tiếp. Cuối cùng, họ đã thành công. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Red Devils đã có được 3 điểm trọn vẹn. Cú đúp của Bruno Fernandes và 1 pha lập công của Edinson Cavani đã khiến bàn thắng mở tỷ số của Bernard bên phía Everton trở nên vô nghĩa.
HLV Ole Gunnar Solskjaer cảm thấy rất vui mừng với kết quả này. Tuy nhiên, ông cảm thấy không hài lòng với cách ban tổ chức Premier League sắp xếp lịch thi đấu. Trả lời phỏng vấn sau cuộc chạm trán tại Goodison Park, ông chia sẻ:
"Tôi nghĩ đó là 1 vấn đề rất nghiêm trọng. Vào thời điểm hiện tại, chúng tôi không thể chăm sóc cho các cầu thủ. Họ là con người, không phải cỗ máy. Tất cả được yêu cầu ra sân và bạn cũng đã biết mật độ thi đấu rồi đấy.

Ole Gunnar Solskjaer hạnh phúc với chiến thắng của Manchester United.
Bạn có thể thấy rằng càng về cuối trận, chúng tôi không thể duy trì nhịp độ vì cả đôi chân và khối óc đều cảm thấy mệt mỏi. Trong hiệp 2, các cầu thủ xuống sức rõ rệt. Toàn đội phải chuyển sang chế độ "sinh tồn", cố gắng giữ kết quả.
Chúng ta hãy ngồi lại, hít thở sâu và nhìn vào lịch thi đấu. Khi vẫn còn thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm thứ 4, chúng tôi phải nghĩ đến việc trở về Anh vào 4h00 sáng thứ 5 và trận đấu tiếp theo sẽ bắt đầu vào lúc 12h30 trưa thứ 7. Điều gì sẽ xảy ra nếu Manchester United thi đấu vào chủ nhật?"
Bình Luận