Đâu cần bom tấn, Man Utd đã có lời giải cho bài toán chuyển nhượng

Đội chủ sân Old Trafford đã đến lúc cần phải đặt niềm tin vào những người trẻ.

Vài tháng trước, không ít người đã tỏ ra ngạc nhiên với những nhận định của Ole Gunnar Solskjaer về tiền vệ James Garner. Theo chiến lược gia người Na Uy, sao mai của Manchester United hoàn toàn có khả năng trở thành Michael Carrick. Trên thực tế, cầu thủ sinh năm 2001 có nhiều điểm tương đồng so với người "tiền bối" của mình.

"Tôi tin rằng cậu ấy sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn. Tất nhiên đó là khi cậu ta chăm chỉ tập luyện, và đội bóng hoàn toàn tin tưởng vào điều này. M.U có một niềm tin rất lớn rằng James Garner sè Carrick thứ hai của CLB. Cậu ta có thể làm chủ trận đấu, đọc tình huống và có những đường chuyền trông vô cùng đơn giản", Solskjaer nói khi cậu học trò có trận ra mắt trên sân Selhurst Park của Crystal Palace.

Đâu cần bom tấn, Man Utd đã có lời giải cho bài toán chuyển nhượng - Bóng Đá

 James Garner là "ông chủ" tương lai của hàng tiên vệ M.U.

Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên nhà cầm quân 46 tuổi so sánh các sao mai với những cầu thủ "biểu tượng" của Quỷ đỏ. Trong quá khứ, cựu thuyền trưởng Molde cho rằng Scott McTominay có thể thay thế Darren Fletcher. Chưa dừng lại ở đó, Ole Gunnar Solskjaer thẳng thắn tuyên bố "Mason Greenwood là cầu thủ rất hợp với tôi".

Vào một đêm thảm hại của U23 M.U với thất bại 2-3 trước Wolves, Mason Greenwood lai là cái tên sáng giá nhất. Xen kẽ đó chính là sự điềm tĩnh đến khó tin của James Garner giữa một tập thể rệu rã. Đây không phải là lần đầu ở mùa giải này, tiền vệ 18 tuổi thi đấu như một nhà lãnh đạo trên sân, và tạo ra những đường chuyền sắc nét.

Đâu cần bom tấn, Man Utd đã có lời giải cho bài toán chuyển nhượng - Bóng Đá

 Những người như Mason Greenwood nên được trao cơ hội.

Và rõ ràng đây chính là điềm lành cho đội chủ sân Old Trafford trong bối cảnh khâu chuyển nhượng gặp vấn đề. Không có một Giám đốc thể thao, M.U liên tục thất bại với những bản hợp đồng bom tấn nhưng đóng góp lại gần như bằng 0. Đến lúc này, việc tạo điều kiện và tin tưởng những tài năng ở học viện sẽ lại được ưu tiên.

James Garner vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2022 và có thể xem là "món quà" của CLB dành cho anh. Trong bối cảnh những Ander Herrera, Paul Pogba sắp ra đi, Ole Gunnar Solskjaer  phải mạo hiểm. Ở 3 vòng đấu cuối gặp Chelsea, Huddersfield và Caridff City, nhiều "măng non" trưởng thành từ Carrington có lẽ sẽ được trao cơ hội.

Tại sao Scott McTominay không thể là Nemanja Matic mới? Và James Garner hoàn toàn có thể giúp M.U trở lại với phong cách "cổ điển". Khi ấy, Manchester United sẽ lại có một ông chủ nơi tuyến giữa, công việc được Michael Carrick hoàn thành cực tốt trong quá khứ.

    Bình Luận