Từng bỏ xa Manchester City trong cuộc đua tới danh hiệu Premier League với 7 điểm nhưng sau vài lần trượt ngã trước các đội chiếu dưới, Liverpool thậm chí còn bị các nhà đương kim vô địch nước Anh soán ngôi dù đó chỉ là sự khác biệt về hiệu số bàn thắng bại.
Tuy nhiên, tối qua là một trận đấu hoàn hảo về nhiều mặt cho đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Những người đến từ vùng Merseyside đã cắt đứt chuỗi toàn hoà thất vọng và lấy lại sự tự tin cần thiết trong giai đoạn cam go còn lại ở mùa giải năm nay.

Liverpool hạ đẹp Bournemouth 3 bàn không gỡ.
Về chiến thắng trước Bournemouth, Liverpool đã thực sự áp đảo và tạo ra kết quả tuyệt vời. Nó vừa đủ để giúp họ tạo ra khoảng cách một trận thắng so với Man City. Phát biểu về kết quả này, cựu tiền vệ Paul Ince rất hứng thú và cho rằng The Kop đang trở lại thực sự.
"Dẫu cho người ta đã nghĩ rằng Liverpool đang gặp áp lực nhưng họ vẫn tiến lên và giành điểm số. Nếu bạn muốn một trận đấu để trả lời những sự chỉ trích thì Bournemouth là một ví dụ. Đây là Liverpool mà bạn muốn thấy, những tiền đạo đang thay nhau khi bàn và tạo nhiều cơ hội". Ông nói với Final Score.
Liverpool sẽ vẫn còn 12 trận đấu nữa để tranh đua tới chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử. Nếu làm được điều đó, họ sẽ chỉ còn kém Man Utd đúng 1 danh hiệu nhưng nếu chỉ tính ở kỷ nguyên mới thì có lẽ đội bóng vùng Merseyside phải cố gắng rất nhiều trong tương lai.
Bình Luận