"De Gea và Pogba hứng chịu chỉ trích, còn cậu ta làm được gì?"

Cựu tiền vệ Robbie Savage cho rằng 1 cầu thủ Man Utd đá chính trước City xứng đáng bị lên án.

Rạng sáng hôm qua, chuỗi trận tồi tệ tiếp tục kéo dài với Manchester United. Tiếp đón City trên sân nhà, đoàn quân do HLV Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt thể hiện bạc nhược và nhận trận thua 2 bàn trắng. Đây đã là lần thứ 7 Quỷ Đỏ trắng tay trong 9 trận gần nhất trên tất cả đấu trường.

Sau trận, 2 trụ cột United là Paul Pogba và David De Gea trở thành tâm điểm chỉ trích. Tuy nhiên cựu tiền vệ Premier League, Robbie Savage tin rằng chính Jesse Lingard mới là cái tên đáng thất vọng nhất phía đội chủ nhà.

Savage:

 Lingard bỏ phí thời cơ ngon ăn.

"Các cầu thủ trẻ và những người trưởng thành qua học viện luôn tránh bị chỉ trích nhiều hơn." Savage nhận định qua BBC Radio 5 Live’s Football Daily podcast. "Tôi nhìn vào màn trình diễn của Lingard và cậu ta có 1 cơ hội lớn để ghi bàn. Thực tế thì Lingard làm được gì trong trận?"

"Cậu ta để Sterling vượt qua. Thế nhưng Lingard có lẽ sẽ miễn nhiễm khỏi chỉ trích mà Pogba và De Gea hứng chịu, vì cậu ta là 1 sản phẩm tự đào tạo. Các CĐV sẽ bỏ qua 1 chút vì lẽ đó.

Câu hỏi bạn có thể đặt ra với đội hình United này là: 'Liệu họ có thể vô địch giải đấu với bất kỳ cầu thủ nào hiện tại?' Chúng ta đồng ý Rashford có thể đem đến sự đe dọa. De Gea - chẳng biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Ảnh hưởng của các lựa chọn dự bị - không có. Nhìn vào Lingard, liệu cậu ta có thể hiện đủ?"

    Bình Luận