Ở bàn thua đầu tiên của đội chủ nhà, trung vệ Sokratis và thủ môn Bernd Leno đã chơi không tốt. Cho đến phút 40, tiền vệ Granit Xhaka tiếp tục làm điều tương tự với tình huống phạm lỗi với tiền đạo Son Heung-min bên trong vòng cấm, và trọng tài Martin Atkinson ngay lập tức cho đội khách hưởng phạt đền.
Cơ hội ngon ăn đó không thể bị bỏ lỡ bởi Harry Kane - người đã thực hiện thành công 5/5 quả đá 11 mét gần nhất trước đó. Tottenham nhân đôi cách biệt trong sự thất vọng cùng cực của Arsenal. Tất nhiên, tiền vệ người Thụy Sĩ là cầu thủ đáng trách nhất với sai lầm của mình đối với cầu thủ đội bạn.
Cựu hậu vệ Gary Neville - chuyên gia vừa nêu tên Sokratis cũng như Leno - tiếp tục chỉ trích Xhaka. Anh nói trên Sky Sports: "Tôi không nghĩ mình đã xem 1 trận đấu mà Granit Xhaka không tạo ra một pha bóng như thế. Điều đó thật sự vô lý với 1 cầu thủ ở đẳng cấp cao".

Xhaka vào bóng vô cùng ngớ ngẩn và khiến đội nhà chịu phạt đền.
Cầu thủ sinh năm 1993 cũng giống như các đồng đội của mình, những người có vẻ rất ưa thích mắc lỗi cá nhân. Theo thống kê từ OptaJoe, Arsenal đã phạm 13 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua kể từ đầu mùa giải trước. Con số này là cao hơn bất cứ đội bóng nào tại giải Ngoại hạng Anh!
Arsenal giới thiệu bộ áo đấu thứ ba ở mùa giải 2019/20:
Bình Luận